Thứ Năm, 02 Tháng Tám, 2012

Một chuyến vòng quanh quốc đảo Iceland

Một chuyến vòng quanh quốc đảo Iceland

Không phải là núi lửa, cũng không phải những núi đá băng, những nguồn nước nóng với những cột nước phun cao, những thác nước hoành tráng, bởi vị trí số một trên hòn đảo Iceland chính là cung đường mang tên quốc lộ số 1!

Số 1 không phải là những Geysir (cột nước khoáng nóng) trên hòn đảo này như Geysir Strokkur mà phần lớn du khách đến Iceland thường nghĩ đến. Con sông băng Vatnajökull  cũng không có khả năng trở thành tâm điểm số 1 dù nó là con sông băng lớn hơn tất cả các con sông băng của dãy Alps gộp lại. Và kể cả Gulfoss có đẹp đến đâu đi nữa, có phun bao nhiêu nước với những ánh cầu vồng đẹp thế nào đi chăng nữa thì vẫn không có cơ hội chiếm vị trí cao nhất kia.

Thế còn khu vịnh băng với những núi băng khổng lồ thì sao? Không phải nói thì nó chiếm một vị trí rất quan trọng nhưng cũng không thể với tới vị trí cao nhất!

Con đường đẹp nhất và cũng thuận tiện và dễ đi nhất để khám phá một vòng quanh hòn đảo núi lửa này được chọn ở vị trí số 1, bởi nó dẫn qua tất cả những tâm điểm mà du khách đến hòn đảo này muốn đến. Một cung đường quá tuyệt!

Con đường với tổng chiều dài 1.340km vòng một vòng quanh đảo. Nó đi qua lửa và băng, thậm chí ở nhiều nơi chúng nằm kề sát bên nhau, rồi đi qua cả những cánh đồng nham thạch bí hiểm, những sông băng bị chia năm xẻ bảy, qua những Fjords hoành tráng và những dãy núi khổng lồ tưởng như không thể chinh phục.

Những con sông chảy xiết, những thác nước gầm gào, những hồ nước đục màu sữa, những cánh đồng rải đầy những hố bùn sôi sục, những miệng núi lửa như địa ngục trần gian với mùi đặc trưng của lưu huỳnh, những vùng núi lửa kỳ bí, những sa mạc cát nắng nóng khô rang hay những vùng cằn cỗi nhất trông chả khác gì trên mặt trăng...

Tất cả bạn đều có thể nhìn thấy trên cung đường đó.

Suối nước nóng ở Hveragerði

Thám hiểm vịnh sông băng Jökulsárlón bằng thuyền

Hồ Myvatn nằm cạnh núi lửa

Phong cảnh ở Landmannalaugar


Thư giãn với ô tô

Và một điều không thể bỏ qua là con đường còn dẫn bạn đến với những người dân bản địa, những con người đã tạo nên cuộc sống theo cách của họ trên hòn đảo hoang dã này. Mùa hè ở những thị trấn nhỏ như Akureyri (cách cực bắc không bao xa) không bao giờ thiếu ánh nắng mặt trời và người ta có cảm giác như đang được hòa vào không khí của một vùng Địa Trung hải. Hay ở những vùng Fjord nhỏ ở phía đông như Stöđvarfjörđur, nơi người phụ nữ 85 tuổi mang tên Petra Sveinsdottir đã thu thập đủ các loại đá từ hàng chục năm nay và cho trưng bày ngay tại vườn của mình - mẫu đá cực kỳ phong phú khiến nhiều bảo tàng về thiên nhiên cũng phải ghen tị.

Tại đây bạn sẽ gặp những thanh niên đi trên những chiếc xe Jeep khủng cũng như các du khách trên đường đi khám phá những dòng sông băng hoặc những cao nguyên cằn cỗi. Cũng tại đây bạn sẽ gặp những nhà nghiên cứu về chim với những "con mắt" tele dài ngoằng săn những người bạn "lông cánh" của họ. Rồi những người yêu câu cá, những người yêu cưỡi ngựa, những thợ đánh cá hay các bác nông dân thuần túy, những người chăn cừu hoặc những người nuôi ngựa.

Chỉ nguyên việc ngồi 6 ngày trên ôtô dọc cung đường vòng quanh đảo cũng đã là một kinh nghiệm rất thú vị. Và mặc dù con đường vòng quanh đảo này là huyết mạch nhưng người ta không thể so sánh nó với mật độ giao thông ở trên các con đường cao tốc ở Đức. Chỉ cần ra khỏi thủ đô Reykjavik về phía bắc thì các phuơnưg tiện giao thông trên con đường này đã giảm hẳn - trên nhiều đoạn đường ở phía bắc, phía đông và cả phía nam nhiều khi hàng cây số người ta không gặp bất cứ một ai cả.

Cảm giác tự do không bờ bến đến với bạn rất ngẫu nhiên (tất nhiên không nên đi quá tốc độ cho phép 90 km/giờ). Bạn không hề gặp những tay đua xe như điên, không ở đâu bạn phải gặp stress, không nơi nào bạn phải vội vàng và tuyệt nhiên bạn sẽ không bao giờ gặp phải những Aggressivität dù người Iceland rất thích ôtô.

Thủ đô Reykjavik

 

Thác nước Gulfoss ở phía nam của đảo

Sông băng Jökulsárlón nhìn từ trên cao


Diện kiến núi băng khổng lồ

Ngày thứ năm trong hành trình 150km, chúng tôi thường xuyên được mục sở thị núi băng khổng lồ Vatnajökull với hàng loạt nhánh sông băng đổ xuống gần đến tận phía dưới thung lũng. Một nhánh sông băng còn chạm đến tận bờ biển.

Những tảng băng cao như một ngôi nhà trôi trên biển (vịnh băng Jökulsarlon) tỏa ra những màu sắc kỳ diệu, lúc trắng toát lúc màu xanh ngọc bích nhưng cũng có lúc toàn màu xám đen. Nếu thích du khách có thể đi thuyền tại đây và sẽ được đến gần, chỉ cách vài mét với những tảng băng trôi nhiều hình thù này. 

Người ta dễ bị cuốn hút bởi băng tuyết

 

Tắm trong suối nước khoáng nóng

Sông băng Langjökull nhìn từ trên cao

Thác nước Skógafoss


Bí ẩn vùng núi lửa

Hồ Myvatn là một thắng cảnh mang lại cho du khách nhiều thần kỳ. Nó nằm bên cạnh khu núi lửa vẫn còn hoạt động và sẽ mang lại cho khách du lịch những giờ học trực diện lý thú về quá khứ địa lý hấp dẫn của Iceland.

Ở Dimmuborgir bạn sẽ được chiêm ngưỡng những cánh đồng Magma với hàng loạt hình thù hấp dẫn được tạo nên bởi nham thạch - nơi du khách tha hồ được thả trí tưởng tượng của mình để đoán hình đoán dạng chúng.

Cách con đường vòng quanh đảo không bao xa, bạn sẽ đến thăm khu vực nhiệt độ cao Namaskarđ với những vũng bùn đang sôi ùng ục - những "nồi hơi“ nhả những cuộn khói lưu huỳnh làm cho mọi người ho sặc sụa. Một bức tranh được tạo nên từ đất với đủ các màu sắc xen kẽ từ màu đỏ cho đến vàng rồi trắng như tuyết. Cách đó không xa là núi lửa Krafla đã ngủ yên với hồ nước rộng mênh mông, trong khi ở  Leirhnjukur nham thạch còn tương đối mới, thậm chí vẫn bốc khói và hồ núi lửa vẫn còn sôi lục bục.

Đi thêm một đoạn nữa là thác nước của các thần linh Godafoss, nơi thuở xưa một vị trưởng tộc đã ném các bức ảnh của những thần linh không theo đạo khi đến với Thiên Chúa giáo.

Trên con đường cao tốc này khách du lịch cũng có thể rẽ ngang đến những vùng đất lạ hay đến với những Fjorrd hùng vĩ cách con đường vòng quanh đảo cả hàng tiếng đồng hồ. Ở trong khu rừng duy nhất trên đảo bên cạnh hồ băng Lögurinn tương truyền có một loài giun khổng lồ đang hoành hành. Tất cả những cung đường rẽ ngang rẽ dọc sẽ ngốn khá nhiều đường đất.

Từ Reykjavik làm một vòng quanh đảo để rồi lại trở về vị trí ban đầu chúng tôi đã đi hết gần 2.500 km. Trải qua không biết bao nhiêu cảm giác mạnh, thế nhưng, thật may mắn chúng tôi chưa thấy uổng phí bất cứ một cây số đường nào!

Geysir (cột nước nóng) Strokkur

Geysir Strokkur phun cao

Sông băng Vatnajoekull cũng thu hút nhiều khách du lịch


NAM HẢI (Theo Ekkehart Eichler - Focus)

Bài viết khác

Bốn chất thay thế đường lành mạnh

Bốn chất thay thế đường lành mạnh

22/01/2024

Một số chất làm ngọt tự nhiên và ít gây hại cho cơ thể như đường cỏ ngọt, đường la hán, mật ong và đường nâu. Trong một bài báo tổng quan bao gồm 46 nghiên cứu về đường không ly tâm, tác dụng được báo cáo nhiều nhất là [tăng khả năng] miễn dịch (26%)...

Cá mắm xứ Huế

Cá mắm xứ Huế

09/02/2024

Viết về Cá và Mắm xứ Huế, tôi dựa vào ít ỏi vài tài liệu trong tay tuy không đầy đủ nhưng tôi hy vọng nêu lên phần nào một trong những nét đặc trưng ẩm thực của người dân Huế.

Art