Thứ Năm, 18 Tháng Mười, 2012

Cầu nguyện trong ngày

CẦU NGUYỆN TRONG NGÀY

Khi tinh sương gà gáy,

Lạy Chúa này con đây, con đã chóng vánh chỗi dậy và ra trước mặt Chúa… Con thờ lạy Chúa Vua mọi loài mọi vật… Con chúc tụng Chúa với mọi loài mọi vật… Con tạ ơn Chúa vì đã qua đêm bình an. Con dâng trót thân con và ngày hôm nay cho Chúa… Con quyết sống thêm một ngày tốt đẹp và thánh thiện. Xin Chúa gìn giữ con khỏi muôn trước  nguy hiểm…

Khi mặt trời đã lên… cuộc sống nhộn nhịp bắt đầu: mọi người trở ra vị trí  của mình, bắt tay vào việc…

Lạy Chúa, con cũng thế. Như một tên lính hiên ngang trở về mật trận, thì con đây con cũng đang vui tươi hăng hái bắt tay vào những việc bổn phận riêng thuộc bổn phận con. Những việc bổn phận này không vinh dự lắm, không to lớn lắm, nhưng lạy Chúa với một tinh thần siêu nhiên, con muốn chu toàn nó một cách lương tâm, âm thầm và chỉ vì mến yêu Chúa mà thôi.

Mọi việc con làm vì Chúa, dầu là việc mọn, sẽ là một viên gạch góp phần xây dựng nước Chúa, xây dựng tòa thiên đàng cho con mai sau và sẽ sinh ích lợi nhiều cho các linh hồn khác. Xin Chúa ban cho con biết làm mọi việc bổn phân con cho nên, và chỉ biết làm vì Chúa…

Khi trưa nắng lên làm uể oai tâm thần, lạy Chúa, lòng con vẫn hướng luôn về Chúa. Chúa là mặt trời đời đời hằng soi giọi lên đầu chúng con, xin cho con được sống luôn dưới cái nhìn của Chúa, dầu khi cái nhìn đó có vẻ gay gắt… xin giữ con khỏi bị tàn héo trước những cơn thử thách Chúa gửi đến cho con…

Khi chiều về,

Bóng tà đã ngả về tây… Lữ khách nhanh bước  về nhà; tuần vệ đã lên trạm gác chờ đêm: kẻ gian ác cũng đang sắp kế hoạch để làm những việc bất công…

Lạy Chúa, trong buổi chiều vừa êm dịu vừa cấp bách, vừa nên thơ  vừa nguy hiểm, vừa sum vầy vừa buồn tẻ chơi vơi này, xin cho chúng con nhớ lại cái kiếp sống bèo bọt chóng qua của chúng con. Xin cho chúng con biết dùng nên những giây phút cuối cùng… xin cho con biết hướng lòng về những chân lý đời đời. Xin cho con biết chuẩn bị sẵn để đối phó với kẻ thù đang rình rập con lúc đêm đến.

Khi màn đêm đã phủ tồi…

Lạy Chúa, thêm môt ngày nữa chấm hết và không hề trở lại…

Nay con lại đến đây trước mặt Chúa với tất cả những việc làm và những lỗi lầm sơ sót, kết quả của một ngày sống còn trên dương thế.

Xin Chúa thương nhận lấy con… sửa chữa con hoặc ban thêm sức nếu cần.

Trong đêm tăm tối này, con cũng cầu nguyện cho những ai đang còn trong bóng tối của sự chết, chưa được ai khai quang… Con cầu cho những ai đang chia ly, đang sầu khổ, đang sắp sa ngã… Con nhớ trong Chúa tất cả những người con yêu mến.

Và giữa đêm tăm tối này của trần gian, con cũng xin lập lại trước mặt Chúa là con vẫn tin mọi sự Chúa và Hội Thánh dạy, con vẫn trông cậy mọi sự mà Chúa đã hứa sẽ ban cho con, con vẫn yêu thương Chúa hết long mặc dầu con chưa hiểu tận Chúa đang yêu thương dường nào.

Với tâm tình tin cậy và yêu mến ấy, con xin phó thác xác hồn con trong tay Chúa.    

Bài viết khác

Bốn chất thay thế đường lành mạnh

Bốn chất thay thế đường lành mạnh

22/01/2024

Một số chất làm ngọt tự nhiên và ít gây hại cho cơ thể như đường cỏ ngọt, đường la hán, mật ong và đường nâu. Trong một bài báo tổng quan bao gồm 46 nghiên cứu về đường không ly tâm, tác dụng được báo cáo nhiều nhất là [tăng khả năng] miễn dịch (26%)...

Cá mắm xứ Huế

Cá mắm xứ Huế

09/02/2024

Viết về Cá và Mắm xứ Huế, tôi dựa vào ít ỏi vài tài liệu trong tay tuy không đầy đủ nhưng tôi hy vọng nêu lên phần nào một trong những nét đặc trưng ẩm thực của người dân Huế.

Art