Thứ Năm sau thứ Tư lễ Tro
Thánh vịnh 1,1-2
Phúc thay người
không theo lời kẻ gian ác,
không đi trên đường của tội nhân,
không ngồi với những kẻ nhạo báng,
nhưng vui thích trong luật Chúa
và suy gẫm luật Người ngày đêm!
Không có gì ngạc nhiên khi từ đầu tiên trong sách Thánh vịnh là từ "phúc thay": chẳng phải đây là bản tóm tắt tuyệt vời nhất về kế hoạch Thiên Chúa cho nhân loại sao? Đồng thời cũng chỉ cho chúng ta cách để đạt được điều đó. Bởi vì điều chúng ta gọi "mối phúc" (trong "Bài giảng của Chúa Giêsu trên núi", ví dụ như trong Mátthêu 5) không bao giờ chỉ là một nhận xét về hạnh phúc; đúng hơn một cột chỉ đường chỉ ra con đường phải đi. Con đường đã được vạch ra rõ ràng: trước hết là con đường cầu nguyện, vì chúng ta đang ở đầu sách Thánh vịnh; sau đó là con đường lắng nghe Lời Chúa: Phúc thay người [...] vui thích trong luật Chúa. Biết rằng "Luật", theo nghĩa Kinh thánh, không chỉ đầu tiên một tập hợp các điều răn, nhưng Mặc khải Thiên Chúa đã tỏ bày về chính Người qua lời của Người. Lưu ý rằng Danh Thiên Chúa, ở đây, là Tetragrammaton (YHVH), nói lên sự Hiện diện thường xuyên và sự quan tâm của Cha chúng ta.
M.-N.T.
CHIA SẺ
Phúc thay người chia sẻ niềm vui của mình với những người thân. Mùa Chay là cơ hội được chúc phúc để nâng đỡ nhau, chia sẻ với nhau những ý nguyện cầu nguyện: những điều đau buồn, cũng như những điều vui mừng và vinh hiển. Đặc biệt thánh vịnh 1, lời mở đầu mùa Chay, đưa ra một chương trình để chia sẻ với anh em, với người láng giềng: vui thích trong luật Chúa và suy gẫm lời Người ngày đêm sẽ đem lại hạnh phúc. Và nếu người anh em hay người láng giềng dường như khó tiếp cận, chúng ta sẽ dâng lên Thiên Chúa những nguyên nhân niềm vui của chúng ta. Thiên Chúa là Thiên Chúa của niềm vui, trong suốt bốn mươi ngày.
CẦU NGUYỆN
Ngày qua ngày, chúng ta hãy tìm kiếm Chúa: xin Người thức tỉnh trong chúng ta ước muốn theo Người.
Lạy Chúa, chúng con biết đi đâu? Chúa có những lời ban sự sống đời đời.
Đáp: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đường lối Chúa.
Cho các dự tòng. Chúng ta hãy cầu nguyện.
Cho anh chị em đang chịu cám dỗ. Chúng ta hãy cầu nguyện.
Cho những người đang vướng mắc trong lo toan vật chất. Chúng ta hãy cầu nguyện.
Cho dân Chúa đang tiến bước. Chúng ta hãy cầu nguyện.
Cho những người trẻ bị bạo lực làm tổn thương. Chúng ta hãy cầu nguyện.
Cho những người rao giảng Tin Mừng. Chúng ta hãy cầu nguyện.
Cho những người đang chịu tang chế. Chúng ta hãy cầu nguyện.
Hãy hoán cải, Chúa phán, vì Nước Trời đã gần.