Thứ Hai, 03 Tháng Ba, 2025

Suy Niệm Thứ Tư Lễ Tro

Suy Niệm Thứ Tư Lễ Tro

Một trong những câu nhắc nhỡ khi xức tro: "Hãy ăn năn sám hối và đón nhận Tin Mừng". Để khỏi đầu cuộc hành trình Mùa Chay, việc tìm hiểu lại những ý nghĩa khác nhau của từ "Tin mừng" cũng như định lượng danh từ "Tin mừng" có ý nghĩa thế nào đối với chúng ta sẽ rất hữu ích.

Trước hết, "Tin mừng" là những lời Chúa Giêsu thành Nazareth nói và làm do các Thánh Máttthêu, Máccô, Luca và Gioan ghi chép. Chúng ta có thể thích thú về cách thức các thánh sử trình bày chân dung Chúa Giêsu theo cái nhìn của họ. Chúng ta có thể lưu ý về tài văn chương của các ngài, nhất là về khả năng kể một câu chuyện hay.

Ý nghĩa thứ hai của "Tin mừng" là về con người Chúa Giêsu, Ngài đã sống sứ điệp chính Ngài rao giảng. Ở đây, hẳn nhiên chúng ta sẽ nghĩ đến kẻ làm phép lạ đã đổ tràn lòng thương dù xã hội vẫn luôn từ chối, luôn khước từ. Ở đây chúng ta cũng có thể gợi lại cảnh đồi Can Vê, nơi đó những lời "hầu hạ và hiến mạng sống mình để cứu chuộc nhân loại" (Mc 10,45) đã xảy ra bằng chính cái chết của Ngài.

Ý nghĩa thứ ba của "Tin mừng" là sứ điệp Giáo Hội đang còn tiếp diễn. Ở đây, chúng ta nên nhớ lại những tài liệu và giáo huấn Giáo Hội nhằm đưa Tin Mừng vào một xã hội và văn hóa rất khác với thời Chúa Giêsu. Chúng ta cũng nên ý thức lời Giáo Hội kêu gọi về lòng thương xót và phục vụ theo Tin Mừng.

Sự thách đố của Mùa Chay nhằm cố thể hiện cả ba ý nghĩa này của Tin mừng. Giáo Hội thúc dục đọc và hiểu những bài Thánh kinh. Chúng ta được mời gọi để nhìn thấy con người Chúa Giêsu nhập thể qua những bài đọc Thánh kinh. Giáo Hội kêu gọi chúng ta chuyển dịch những bài Thánh kinh thành những hành động thương yêu và phục vụ tha nhân.

Lễ tro và Tin mừng không phải hai thái cực chống đối nhau. Lễ tro biểu tượng ăn năn sám hối. Biểu tượng phải giúp gia tăng nghị lực để chúng ta nắm vững sứ điệp Tin mừng. Khi ý thức mình tội lỗi, chúng ta phải tìm về bắt chước Đấng Vô Tội. Cũng thế, nhận thức về bất toàn phải dẫn chúng ta đến việc làm sao cho cuộc sống của mình và tha nhân được tốt đẹp hơn. Sau hết, chúng ta phải tự coi là những kẻ mang Tin Mừng đến cho cộng đoàn. Nhờ vậy, nội dung Tin mừng, con người Chúa Giêsu và giáo huấn Giáo Hội sẽ là một. Từ đó, chúng ta sẽ lữ hành từ Tin mừng để đi đến vinh quang.

 

Bài viết khác