Thứ Năm Tuần thứ 5 Mùa Chay
Lời Chúa – St 17, 3.7
Abram sấp mặt xuống đất và Thiên Chúa phán với ông: "Ta sẽ lập giao ước của Ta giữa Ta và ngươi, và với dòng dõi ngươi sau này, từ thế hệ này sang thế hệ khác; đó là giao ước vĩnh cửu; Ta sẽ là Thiên Chúa của ngươi và của dòng dõi ngươi sau này."
Phải yêu say mê điên dại mới có thể hứa như vậy. Và tôi viết đúng chữ "điên dại" và "yêu." Từ khu vườn Sáng Thế, nơi Thiên Chúa đi tìm Adam và Eva, Abram sẽ là người đầu tiên đáp lại "Này con đây." Vậy ta có thể tưởng tượng niềm vui của Thiên Chúa! Abram mở một khe hở trong gia phả nhân loại, và Thiên Chúa lao vào đó, để một chân trong cửa để nó không bao giờ đóng lại nữa. Niềm vui của Người lớn đến mức Người lập giao ước không chỉ với Abram mà với toàn thể dòng dõi của ông. Đến muôn đời. Ai trong chúng ta dám ký kết một giao ước như vậy? Đã khó để trao tình yêu của mình cho một người đang đứng trước mặt chúng ta rồi! Huống chi là ký kết với những thế hệ tương lai chưa biết mặt... Nhưng Thiên Chúa trao ban hoàn toàn, không điều kiện, không giới hạn, không cần gia hạn. Một bàn tay được đưa ra cho Người và chính toàn thể nhân loại được Người ôm vào vòng tay. Đôi tay Người giang rộng, mãi mãi, trên thập giá.
P.-A.D.
Chia sẻ
Sự thân mật với Thiên Chúa là thuốc giải độc cho chủ nghĩa cá nhân. Trong giao ước của một "Ta và ngươi" len lỏi vào các thế hệ tương lai. Thực vậy, đức tin đưa chúng ta vào một cộng đồng các tín hữu, vượt qua thời gian và không gian của cuộc sống hàng ngày. Và chính vì vậy một lựa chọn nội tâm, một quyết định hoán cải, một tiếng thưa vâng với Thiên Chúa có thể mang lại những ân sủng cho người khác. Chúng ta có đủ can đảm nói với ai đó rằng cuộc đời họ mang hương vị của cõi vĩnh hằng không? Chúng ta hãy sáng tạo để đề nghị giao ước này cho những ai có vẻ xa Chúa, nhưng một lời của Thiên Chúa có thể đem lại sự sống cho họ: vì Chúa Kitô thực sự ở giữa chúng ta.
|
Cầu nguyện Chúng ta hãy cầu nguyện với đức tin cùng Chúa Cha toàn năng, cùng Chúa Giêsu, Con Một của Người, cùng Chúa Thánh Thần của Thiên Chúa: Đáp: Lạy Chúa, xin nghe và thương xót chúng con! Cho những người được Chúa Cha thu hút đến với Con Ngài và đang chuẩn bị lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, – chúng ta hãy khẩn cầu lòng nhân lành của Thiên Chúa toàn năng. Cho những người bị giữ lại bởi sự yếu đuối của con người, bởi tinh thần thù ghét, ganh tị và những lầm lạc của thế gian, – chúng ta hãy nài xin lòng từ ái của Đấng Cứu Chuộc. Cho những người vắng mặt, những người tù nhân, người yếu đuối bị áp bức, người công chính bị bách hại, – chúng ta hãy khẩn cầu Chúa Giêsu Đấng Cứu Thế. Cho các Kitô hữu bị chia rẽ, cho con cái Israel, cho người Hồi giáo, và những người thuộc mọi tôn giáo, – chúng ta hãy cầu khấn Chúa là Đấng chân lý. Cho những người thợ của Tin Mừng, cho những ai phục vụ anh em bằng tình yêu, – chúng ta hãy cầu nguyện cùng Thiên Chúa của lòng thương xót. Theo lời cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng Gelasiô |
Xin hoán cải chúng con về với đức tin mới của Chúa Kitô.



