Thứ Bảy, Tuần thứ 4 Mùa Chay
Lời Chúa — Jn 7, 40-41
Trong đám đông, có những người nghe những lời ấy thì nói: "Ông này thật là vị ngôn sứ!" Kẻ khác lại nói: "Ông này là Đấng Kitô!" Nhưng có kẻ nói: "Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilê sao?"
Đức Giêsu không để ai dửng dưng. Việc Người là người Galilê xem ra là một vết nhơ đối với một số người, điều mà Nathanaël đã bày tỏ với vẻ khinh thường: Từ Nadarét, có thể có gì tốt không? (Jn 1, 46). "Galilê của các dân ngoại" (nghĩa là của dân ngoại, x. Is 8, 23) có vẻ đáng ngờ hơn vùng Giuđêa đạo đức và danh giá. Đức Giêsu do đó gây chia rẽ, người ta sẽ nói ngày nay, khơi lên cuộc tranh luận giữa những người đã tin và những người còn do dự. Càng tốt hơn, điều đó chứng tỏ mỗi người đều cảm thấy liên quan và thậm chí bị thách thức bởi hình tượng không thể xếp loại này. Còn chúng ta, chúng ta có cảm thấy một phản đối, một nghi ngờ, một bất an hay một điều gì không hiểu liên quan đến một khía cạnh nào đó của con người hay mầu nhiệm Đức Kitô không? Nếu có, đừng sợ thừa nhận điều đó với bản thân; điều đó không mâu thuẫn với đức tin, mà trái lại là con đường tăng trưởng và trưởng thành. Trong kinh nguyện, với tất cả lòng tin tưởng, hãy xin Chúa soi sáng qua Thánh Thần những gì còn tối tăm hay khó khăn đối với chúng ta liên quan đến Người.
Chia Sẻ
Căn tính của Đức Kitô là đối tượng của đức tin chúng ta, điều này có thể gợi lên trong chúng ta nhiều câu hỏi. Người đến từ đâu? Về mặt lịch sử, có những tài liệu nào làm chứng về Người và những hành động của Người không? Người có biết mình là Thiên Chúa không? Người có phải học đọc, chơi và cầu nguyện không? Người hiểu gì về sự cứu độ và thập giá? Đức tin của chúng ta thực sự là một lời kêu gọi trí tuệ của chúng ta để hiểu Mặc Khải. Thánh Augustino đã nói: "Tôi muốn hiểu điều tôi tin, và tôi đã thảo luận rất nhiều." Và nếu Mùa Chay chính là thời điểm thuận lợi để quyết định tự đào tạo mình, soi sáng đức tin của mình và tìm kiếm cùng với người khác Thiên Chúa là ai thì sao?
|
Cầu Nguyện Ngày qua ngày, hãy tìm kiếm Chúa: xin Thánh Thần Người mở tâm hồn chúng ta trước sự hiện diện của Người: Đáp: Lạy Chúa, xin đổi mới tâm hồn chúng con bằng Thánh Thần Chúa. Lạy Chúa Giêsu, chúng con đã nghi ngờ sự hiện diện của Chúa: — Chúa soi sáng trí tuệ chúng con. Lạy Chúa Giêsu, chúng con đã ưa thích những thần tượng: — Chúa phục hồi phẩm giá làm con Chúa Cha cho chúng con. Lạy Chúa Giêsu, chúng con đã tưởng có thể sống mà không cần Chúa: — Chúa mặc khải khuôn mặt Chúa cho chúng con. Lạy Chúa Giêsu, chúng con đã bỏ quên người thân cận: — Chúa cho chúng con được sáng mắt. Lạy Chúa Giêsu, chúng con đã chết: — qua cái chết của Chúa, Chúa mở cho chúng con con đường vĩnh cửu. |
Xin tạo cho con một tâm hồn trong sạch, xin đổi mới và củng cố trong con một tinh thần kiên vững.



