Thứ Ba, Tuần thứ 4 Mùa Chay
Lời Chúa — Jn 5, 14-16
Sau đó, Đức Giêsu gặp người ấy trong Đền Thờ và nói: "Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo điều tệ hơn lại xảy ra cho anh." Người ấy đi nói với người Do Thái rằng chính Đức Giêsu là người đã chữa lành anh. Vì vậy, người Do Thái bắt đầu bắt bớ Đức Giêsu, vì Người đã làm điều đó vào ngày Sabbat.
Đức Giêsu vừa chữa lành một người bại liệt. Tuy nhiên, Người nói với ông bằng giọng thẳng thắn, gần như đe dọa. Đúng vậy, có "điều tệ hơn" bệnh tật thể xác: đó là tội lỗi. Người bại liệt biết rõ rằng đôi chân mình không hoạt động được và cuộc sống vì thế bị cản trở. Nhưng kẻ tội lỗi thường không còn ý thức được nỗi đau của mình và không nhận ra rằng mình đã cắt đứt với Thiên Chúa, nguồn mạch sự sống. Chúng ta sẽ làm gì để tránh mất đi khả năng đi lại? Vậy thì, hãy coi tội lỗi nghiêm túc — đúng vậy, tội lỗi của chúng ta. Trong đoạn này, thực ra không phải người mù bị đe dọa mà là Đức Giêsu. Chính Người bị bắt bớ, vì phép chữa lành được thực hiện vào ngày Sabbat. Đó là sự mù quáng tệ hại nhất: quy tội cho Con Thiên Chúa đã hoàn thành các công việc của Chúa Cha. Người ta biết cuộc bắt bớ nhắm vào Đức Giêsu sẽ đi đến đâu. Nhưng nếu thập giá cho thấy điều tệ nhất của tội lỗi, thì trước hết nó cho thấy đỉnh điểm của tình yêu, chiến thắng mọi sự dữ.
Chia Sẻ
Có nhiều tranh luận về điều được phép và điều bị cấm trong khuôn khổ đời sống phụng vụ. Ngày Sabbat đã là một hòn đá vấp phạm ngay từ thời Đức Giêsu. Và ngày nay, chúng ta phân định thế nào về điều tốt cần làm vào ngày của Chúa? Nếu không phải lúc nào cũng có thể ngừng làm việc hoàn toàn, thì đâu là những ưu tiên của chúng ta? Để biến ngày đó thành một ngày được chúc phúc, chúng ta cần sống sự hiệp thông bí tích và huynh đệ. Vậy, những công việc thương xót nào là của chúng ta trong ngày đó? Một hoạt động thiện nguyện có vị trí trong đó không? Ngày này có thể được sống như cuối tuần hay như khởi đầu tuần: chắc chắn đó là linh hồn bình an của những ngày còn lại trong tuần.
|
Cầu Nguyện Chúa tự mặc khải cho những người nghèo hèn và bé mọn. Chúng ta hãy cầu nguyện với Người trong sự đơn giản của tâm hồn cho các chi thể đau khổ trong Thân Mình Người: Đáp: Chúng con cầu xin Chúa Lạy Chúa, Chúa không bỏ rơi một ai trong con cái Chúa, — xin cho những người bệnh và những người chăm sóc họ; Nguồn mạch đời đời của những ai đặt trọn niềm tin vào Chúa, — xin cho những người bị tuổi già và sự lệ thuộc làm suy yếu; Thành trì thực sự của sự yếu đuối con người, — xin cho những người trẻ là nạn nhân của bạo lực; Con Một mang lấy những yếu đuối của chúng con, — xin cho những người bị giam cầm trong nghiện ngập; Mục Tử nhân lành chăm sóc đoàn chiên, — xin cho Hội Thánh biết nâng đỡ những đau khổ của con người; Ánh mặt trời mọc lên trên những ai nằm trong cái chết, — xin cho những người đã khuất bị rơi vào quên lãng. |
Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta đến thế: chúng ta cũng hãy yêu thương nhau.



