Thứ Bảy Tuần thứ 3 Mùa Chay
Lời Chúa — Lc 18, 13.14ab
"Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa nói: 'Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.' Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không."
Người ta thường nói đến người pharisêu giàu và người thu thuế nghèo. Nhưng về mặt kinh tế mà xét, hãy lưu ý rằng thực ra là ngược lại. Chính người pharisêu là người lao động lương thiện và nghèo nhưng hào phóng, trong khi người thu thuế sống trong sự giàu có của những người thu sưu thuế. Hắn là đại diện tiêu biểu của những người mà thánh Augustinô gọi là "người giàu-nghèo": giàu tiền bạc, nghèo trái tim. Hắn đấm ngực để bẻ gãy tâm hồn đá của mình. Ôi tôi yêu thích cử chỉ này biết bao, cử chỉ mà phụng vụ đã trân trọng gìn giữ. Tôi tiếc biết bao khi nhiều tín hữu hoàn toàn quên mất, thực hiện một cách máy móc hay chỉ bằng một cử động e dè, khó nhận ra, lilliputien... Lẽ nào trong nhà thờ không nên vang lên tiếng gõ ngực vang vọng đó? Ta đấm ngực để nghiền vụn cái bê tông của trái tim mình. Thật vậy, lạy Thiên Chúa của con, một trái tim tan nát và nghiền nát, Ngài không từ chối (Tv 50, 19). Và Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ân sủng cho kẻ khiêm nhường (Gc 4, 6).
G.M.
Chia sẻ
Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân lành. Và khi lời cầu nguyện này được nhậm lời, nhận lãnh những ân huệ thần linh là niềm hạnh phúc cần chia sẻ với nhiều người nhất có thể. Câu trả lời dâng lên Thiên Chúa lúc đó là phúc lành dành cho anh em chúng ta. Ta có thể chúc lành rộng rãi, thành tiếng hay trong sự kín đáo của lời cầu nguyện. Cầu xin Đức Kitô chúc lành cho bạn bè và kẻ thù tệ nhất của chúng ta, chúc lành cho người thân và người lạ, chúc lành không phân biệt giàu hay nghèo, chúc lành cả cho những người không cùng quan điểm sống với chúng ta, thậm chí những người làm tổn thương hay khinh thường cuộc sống đó. Sự chúc lành là con đường sống cho cả người xin lẫn người nhận. "Hôm nay, mỗi người hãy được chúc lành."
|
Cầu nguyện Lạy Thiên Chúa là Chúa, Ngài muốn con người trở thành tạo vật mới trong Đức Kitô. Qua sự cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, chúng con van xin Đức Kitô, Đấng kêu gọi mọi người đến niềm vui cứu rỗi: Đ/ Xin cho chúng con sống như môn đệ. Xin đánh thức sự chú ý của chúng con đến người đói. Xin dạy chúng con giải khát cho người khát. Xin ban cho chúng con ăn mặc cho người trần truồng. Xin làm cho chúng con quan tâm đến những người là khách lạ. Xin mở rộng khả năng lắng nghe của chúng con đối với những người làm chúng con nản. Xin củng cố lòng trắc ẩn của chúng con đối với người bệnh. Xin cho chúng con nâng đỡ những người bị tước đoạt tự do Xin tăng cường lời cầu nguyện của chúng con cho người đã khuất. |
Hãy mở lòng con ra với người nghèo, đó là anh chị em con.



