Thứ Hai, 09 Tháng Ba, 2026

Thứ Ba, Tuần thứ 3 Mùa Chay

Thứ Ba, Tuần thứ 3 Mùa Chay

Lời Chúa — Mt 18, 21-22

Ông Phê-rô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?" Đức Giêsu đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, mà là đến bảy mươi lần bảy."

Bảy lần hay bảy mươi lần bảy? Tha thứ nhỏ giọt hay dòng ân sủng cuồn cuộn? Tình yêu dậm chân tại chỗ, bị con số siết chặt hay dòng thác sám hối? Thật lố bịch, nhỏ nhen, tầm thường biết bao — những tính toán vặt vãnh của chúng ta, những phán xét quyết đoán, những bản án không thể sai lầm, những mối hận thù dai dẳng, những ghen tuông chồng chất! Thật đáng thương thay, những con người nghiêm túc, những con người vội vàng, chẳng có tình yêu nào để mà bỏ phí, yêu thương theo mức tối thiểu, chỉ tha thứ khi thực sự cần thiết.

Tha thứ bảy mươi lần bảy. Điều này đối lập với lời khoa trương hận thù của Lamê-kê, vị tổ phụ đã nói: Cain được báo thù bảy lần, còn Lamê-kê thì bảy mươi bảy lần! (St 4, 24). Giữa Lamê-kê và Phê-rô là luật trả thù ngang bằng: mắt đền mắt, răng đền răng (Xh 21, 24). Ta thấy ở đây sự kiên nhẫn của Thiên Chúa trong việc giáo dục "tình huynh đệ tàn ác của Cain". Từ sự trả thù không ngừng đến sự tha thứ vô điều kiện: đó là toàn bộ hành trình của lịch sử cứu độ.

G.M.

Chia sẻ

Tha thứ là buông bỏ tội lỗi và người có tội, không còn bị nó cản trở nữa: điều quan trọng là sự tự do của chính chúng ta, khi chúng ta chọn ngừng đếm những nợ nần lỗi lầm của người khác. Thật là giải phóng khi cuối cùng để Thiên Chúa là Đấng phán xét. Hành trình Mùa Chay của chúng ta tiến về Phục Sinh có đi qua một cử chỉ hòa giải nào không? Có những cử chỉ cần thực hiện nhẹ nhàng, từng bước, trong sự đơn giản. Có cả những cử chỉ phải xin Chúa thực hiện cho mình. Trên thập giá, Đức Giêsu quả thực đã cầu xin Cha và Cha chúng ta tha thứ: "Lạy Cha, xin tha cho họ." Ta có thể xin ân sủng đó bảy mươi lần bảy cho chỉ một người.

Cầu nguyện

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Cha đã hòa giải chúng con với Cha qua cái chết của Con Cha,

Đ/ Xin nhớ đến giao ước của Ngài.

Xin đến xoa dịu những căng thẳng giữa những người bị đức tin chia rẽ.

Xin dẫn các nhà lãnh đạo các nước đang có chiến tranh trên con đường hòa bình.

Xin chữa lành trái tim các đôi vợ chồng đã ly thân. Xin chăm sóc các nạn nhân của bạo lực.

Xin làm mềm lòng những ai từ chối tha thứ. Xin an ủi những người cao tuổi cô đơn.

Xin củng cố sự hiệp nhất giữa tất cả con cái Cha.

Xin nâng đỡ hy vọng của những người không còn việc làm.

Xin nâng đỡ đức tin của các đôi vợ chồng muốn truyền ban sự sống. Xin là niềm vui của những ai chịu đựng cảnh độc thân.

Làm sao chúng con có thể chăm lo cho anh em, nếu Cha không đến băng bó vết thương của chúng con trước?

 

Bài viết khác