Thứ Hai Tuần thứ 2 Mùa Chay
Lời Chúa – Đn 9, 6a.7a.9-10a
Chúng con đã không lắng nghe các tôi tớ của Ngài là các ngôn sứ, những người đã nói nhân danh Ngài. Lạy Chúa, sự công chính thuộc về Ngài; còn chúng con, mặt mày phải xấu hổ. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, lòng thương xót và sự tha thứ thuộc về Ngài, vì chúng con đã nổi loạn chống lại Ngài, chúng con đã không vâng nghe tiếng Ngài.
Đaniel dâng lên cho chúng ta một lời cầu nguyện mà chính ông gọi là lời thú tội. Lời cầu nguyện này nằm trong bối cảnh những thị kiến xứng với ngày tận thế, nơi ông nhận thấy Thiên Chúa là chủ tể của lịch sử hỗn loạn. Đứng giữa ranh giới của một ngôn sứ và một người khôn ngoan, ông chuyển tải mạc khải của Thiên Chúa xoay quanh một Con Người đến từ trời, nhân vật mà Đức Giêsu nhận ra chính mình trong các Tin Mừng.
Mọi tín hữu đều có thể dễ dàng đặt bước chân mình vào bước chân của Đaniel đang cầu nguyện. Những lời kết thúc lời khẩn cầu của ông thật mạnh mẽ: Lạy Chúa, xin lắng nghe! Lạy Chúa, xin tha thứ! Lạy Chúa, xin chú tâm và hành động! (Đn 9, 19). Trước đó, ông đã thú nhận tội lỗi của mình và của dân tộc mình: sự thiếu lắng nghe. Ông cần Thiên Chúa mở tai cho mình — đây là cử chỉ Kinh Thánh biểu thị sự thuộc về của một người tôi tớ với chủ nhân khi đôi tai được xỏ khuyên (x. Xh 21, 5-6). Mở tai lòng mình là lời khuyên thiêng liêng của thánh Biển Đức ở ngưỡng cửa Luật Dòng. Vậy thì, "Lạy Chúa, xin hãy nói, con đang lắng nghe."
Chia sẻ
Có những ngôi trường nào dạy về các nhân đức không? Thực ra, mỗi người phải tự rèn luyện để đạt được và thực hành những phẩm chất của tâm hồn mà mình cho là cần thiết cho hạnh phúc của bản thân và có lẽ cả những người thân. Các con đường được đề xuất để trưởng thành, chẳng hạn trong việc lắng nghe, thật phong phú vô kể. Chúa mở ra cho chúng ta một con đường hoàng đạo, bằng cách kết hợp lắng nghe và vâng phục. Thánh Phanxicô Salê diễn tả như sau: "Điều người ta bảo ta làm (tôi muốn nói điều không trái nghịch với Thiên Chúa và không xúc phạm đến Ngài) thì luôn luôn tốt hơn, không thể so sánh được, với điều chúng ta tự làm và tự chọn làm." Thách đố của ngày hôm nay: buông bỏ ý muốn riêng của chúng ta.
|
Cầu nguyện Lạy Thiên Chúa của con, ngay từ lúc này con kết hợp ý muốn của con với ý muốn của Ngài, đặc biệt trong mọi điều con sẽ làm và trong mọi điều Ngài muốn gửi đến cho con trong ngày hôm nay, con khẩn nài với tất cả sự khiêm nhường trong tâm hồn con xin Ngài thực hiện trong con những kế hoạch đời đời của Ngài. Đôi mắt Ngài thấu suốt những ngõ ngách sâu thẳm nhất trong lòng con, thấy rằng toàn bộ ước muốn của con là thực hiện thánh ý đó, nhưng đôi mắt ấy cũng thấy sự yếu đuối và bất lực của con; vì vậy con khẩn cầu Ngài, lạy Chúa Cứu Thế, ban cho con ơn thực hiện điều đó cách hoàn hảo, để như ngọn lửa tình yêu thiên quốc của Ngài, con được là một lễ tế đẹp lòng Ngài, không ngừng ca ngợi và chúc tụng Ngài. Thánh Jeanne de Chantal |
Ai là người chiến thắng thế gian, nếu không phải là người tin?



