Chủ Nhật, 22 Tháng Hai, 2026

Thứ Hai tuần 2 Mùa Chay

Thứ Hai tuần 2 Mùa Chay

Lời Chúa — Lv 19, 1-2.17a.18cd

Chúa phán với Môsê rằng: "Hãy nói với toàn thể cộng đoàn con cái Israel. Ngươi sẽ nói với họ: Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta, Chúa là Thiên Chúa các ngươi, Ta là Đấng Thánh. Ngươi đừng oán ghét anh em trong lòng. Ngươi hãy yêu thương người thân cận như chính mình. Ta là Chúa."

 

Thiên Chúa muốn chúng ta nên thánh, khác biệt với những người bị tinh thần thế gian chi phối. "Nếu anh em yêu thương những kẻ yêu thương mình... thì anh em làm được gì lạ hơn ai? Ngay cả những người ngoại cũng chẳng làm như vậy sao?" – Chúa sẽ nhấn mạnh như thế. Các từ "anh em" và "người thân cận" vì thế phải được đón nhận qua cái nhìn của Chúa Cha dành cho chúng ta. Thật vậy, chúng ta có thể yêu thương tha nhân cách chân thực nào, nếu chúng ta không sống dưới ánh mắt của Thiên Chúa – Đấng tạo dựng chúng ta bằng tình yêu, kêu gọi chúng ta đến với tình yêu, đồng hành và dạy chúng ta yêu thương, và nâng chúng ta dậy qua lòng thương xót khi chúng ta vấp ngã trong tình yêu? Đứng trước ánh mắt của Cha nhân từ chính là chìa khóa để học sống theo mức độ thánh thiện của Thiên Chúa, chứ không phải theo những chọn lựa hợp lý và sức lực thuần túy của con người chúng ta. Sự thánh thiện ấy không phải là chủ nghĩa anh hùng, mà là sự khiêm nhường của người biết mình nghèo hèn nhưng vẫn ngạc nhiên sửng sốt khi được yêu thương dù chẳng xứng đáng. Để cho đi, để hiến dâng bản thân, người ấy biết rằng mình luôn có thể múc lấy từ Nguồn mạch vô tận.

H.G.

 

Chia sẻ

Tuần thứ nhất Mùa Chay cho chúng ta dịp làm sáng tỏ một dữ kiện đức tin: thánh thiện là gì. Những mẫu gương thánh nhân không thiếu trong vòng tròn thiên đàng: trẻ và già, trung tín hay nổi loạn, khắc khổ hay sôi nổi – những người bạn trên trời ấy giống chúng ta hoặc bổ sung cho chúng ta. Đã đến lúc mời gọi những vị đồng hành chúng ta cần để yêu mến Thiên Chúa hết lòng hết dạ. Nếu chúng ta hỏi những người xung quanh để cùng nhau khám phá những phẩm chất của các thánh nhân thời đại chúng ta thì sao? Cần có sáng tạo tình yêu nào trong Hội Thánh hôm nay? Chúng ta có đang khích lệ những vị thánh nhân "ở ngay cạnh cửa" không?

Cầu nguyện

Tình Yêu ngự trong chúng tôi, Tình Yêu bùng cháy trong chúng tôi, há Ngài sẽ không nhào nặn chúng tôi sao? Lạy Chúa, lạy Chúa, ít nhất xin đừng để lớp vỏ bọc che phủ tôi trở thành rào cản cho Ngài. Xin hãy đến. Đôi mắt, đôi tay, miệng lưỡi tôi là của Ngài. Người phụ nữ đang buồn rầu trước mặt tôi: đây miệng tôi để Ngài mỉm cười với bà. Đứa trẻ xanh xao đến mức tái mét: đây đôi mắt tôi để Ngài nhìn em. Người đàn ông mệt mỏi, quá đỗi mệt mỏi: đây thân xác tôi để Ngài nhường chỗ cho anh, đây giọng nói tôi để Ngài thì thầm với anh: "Mời anh ngồi đi." Chàng trai kiêu ngạo, ngốc nghếch, cứng lòng kia: đây trái tim tôi để Ngài yêu anh qua đó, mạnh mẽ hơn bao giờ hết... Ở đâu không có tình yêu, hãy yêu đi và bạn sẽ gặt hái được Tình Yêu. Amen.

— Madeleine Delbrêl

 

Người đã giải thoát chúng ta khỏi vòng nô lệ bằng quyền năng và uy lực

Bài viết khác