Chủ Nhật, 13 Tháng Tư, 2025

Thứ Ba Tuần Thánh

Thứ Ba Tuần Thánh

Lời Chúa : Ga 13,21-22

Trong bữa ăn với các môn đệ, Chúa Giêsu xúc động trong tâm hồn, và Người làm chứng: "Amen, amen, Thầy nói thật với anh em: một người trong anh em sẽ nộp Thầy." Các môn đệ nhìn nhau bối rối, không biết Chúa Giêsu nói về ai.

Chúa Giêsu không cứu chúng ta một cách hời hợt. Người, Đấng đã động lòng thương xót vì dân chúng xuất hiện trước mặt Người như những con chiên không có người chăn, Đấng đã khóc thương bạn mình là Lazarô, Người xúc động vì một trong số những người của mình sẽ nộp Người. Trái tim con người của Người bị tổn thương sâu sắc bởi sự phản bội của một trong những người bạn đồng hành của mình. Trái tim Đấng Cứu Thế của Người bị nắm bắt bởi vực sâu của sự giả dối và bất trung có thể đầu độc tinh thần con người. Tại sao các môn đệ nhìn nhau? Có phải những người khác ngoài Giuđa đã bị cám dỗ nộp Chúa Giêsu để hòa giải với sự thù địch xung quanh mà Người gây ra với cái giá rẻ mạt? Sự xúc động của Chúa Giêsu không có sự vô sinh của việc giam mình trong sự thất vọng và cay đắng. Đó là một sự xúc động sinh hoa kết trái: trước vực thẳm của sự phản bội sẽ là câu trả lời của vực thẳm tình yêu thương xót. Giuđa nghĩ rằng mình sẽ nộp Chúa Giêsu cho những người muốn loại bỏ Người, nhưng thực ra, ông sẽ trao Người cho tất cả những người mà Chúa đến để cứu.

Trong bữa tiệc cuối cùng, Chúa Kitô bị bối rối vì sự phản bội đang đến gần và cái ác đang lớn mạnh trong tâm hồn của một trong các Tông đồ của Người. Vì vậy, Người giải phóng tâm hồn để cái ác có thể ra đi và, khi bị phơi bày, nó bị đánh bại. Người biết rõ cái giá của sự thật: cái giá của cái chết của chính mình. Còn chúng ta, để sự thật tiến bước, chúng ta phải tiếp tục sống cùng nhau, nhìn vào Người và nhìn vào nhau. Làm thế nào để trao tặng cái nhìn dịu dàng và khiêm nhường của chúng ta, đầy hy vọng, để mỗi người biết mình được Thiên Chúa yêu thương vô hạn và rất gần với ơn cứu độ? Còn phải sáng tạo ra những con đường của hòa bình, những con đường mang lại mong muốn được tự do, chân thật và thánh thiện.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, Ngài đã bảo vệ sự nghiệp của chúng con, Ngài đã cứu mạng sống chúng con, chúng con bước đi với đôi mắt hướng về Ngài:

Chúc tụng Ngài, lạy Chúa Kitô, Đấng Cứu Độ chúng con!

Từ trời, Ngài đã xuống như ánh sáng.

- Xin thương xót những người có cái nhìn khinh thường Ngài.

Từ Đức Maria, Ngài đã sinh ra như một mầm sống thiêng liêng.

- Xin thương xót những người xúc phạm đến danh Ngài.

Từ núi Taborê, Ngài đã tỏ mình ra.

- Xin thương xót những người có đức tin đang nguội lạnh.

Từ thập giá, Ngài đã lên cao, là hoa quả đầu mùa của những người sống.

- Xin thương xót những người không tôn trọng sự sống.

Ngài hiện diện trước Chúa Cha như lễ vật hoàn hảo.

- Xin thương xót những người có tâm hồn cứng cỏi.

Chính nỗi đau khổ của chúng con mà Chúa Kitô đã mang lấy,

nỗi đau đớn của chúng con mà Người đã gánh chịu.

Bài viết khác