Thứ Sáu, 04 Tháng Tư, 2025

Thứ Sáu tuần thứ 4 Mùa Chay

Thứ Sáu tuần thứ 4 Mùa Chay

Thánh Vịnh 33,19-21

Chúa gần gũi những tâm hồn tan vỡ,

Người cứu những ai thất vọng.

Người công chính gặp nhiều nỗi gian truân, nhưng Chúa giúp họ luôn thoát khỏi.

Xương cốt họ, Người giữ gìn từng chiếc, dù một khúc cũng không gãy.

Bóng tối và ánh sáng, đức tin và dấu hiệu, chữa lành thân xác và tâm hồn, sự hiện diện của Thiên Chúa và sự bỏ rơi, vinh quang trần thế và vinh quang thiên linh. Những tương phản đã đánh dấu tuần thứ tư Mùa Chay của chúng ta, để kéo chúng ta ra khỏi những gì giữ chúng ta xa cách Thiên Chúa. Hôm nay, người công chính được đối lập với kẻ ác. Trong những câu của thánh vịnh 33 này, dưới ánh sáng của cuộc Khổ Nạn, ta có thể liên hệ số phận của người công chính với số phận của Chúa Giêsu, tâm hồn tan vỡ, tinh thần suy sụp, xương cốt phơi bày trên thập giá, bị căm ghét. Thiên Chúa cứu Người, giải thoát Người, giữ gìn xương cốt Người, chuộc lại Người. Tuy nhiên, kẻ ác không bị giết hay trừng phạt, sau cuộc Khổ Nạn, nhưng được cứu bởi tiếng kêu của Chúa Giêsu: "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm" (Lc 23,34). Chúng ta hãy xin ơn có một lương tâm ngay thẳng, công chính, và an nghỉ trong Thiên Chúa, ngay cả khi chúng ta cảm thấy bị tấn công bởi sự độc ác và điều xấu. Tất cả chúng ta đều là tội nhân, nhưng cũng được kêu gọi không cho điều ác cơ hội nhờ ân sủng của thập giá.

CHAY TỊNH

Ở giai đoạn này của Mùa Chay, chúng ta có thể (lại) tự hỏi mình giá trị và ý nghĩa của việc từ bỏ thức ăn, vốn tốt lành. Toàn bộ Kinh Thánh dạy chúng ta rằng việc ăn chay rất hữu ích để tránh tội lỗi và tất cả những gì dẫn đến tội lỗi. Ngay từ sách Sáng Thế, Chúa ra lệnh cho con người kiêng ăn trái cấm. Nhưng con người sẽ lấy để sở hữu, thậm chí ăn nó để chắc chắn không mất nó. Chúa đảo ngược sự vi phạm nguyên thủy này bằng món quà Người tặng bản thân mình: "Hãy cầm lấy và ăn." Bằng hành động kiêng ăn nào tôi sẽ đồng ý với món quà như vậy?

CẦU NGUYỆN

Vào buổi tối cuộc đời, chúng ta sẽ bị phán xét về tình yêu, lời kêu gọi của Mùa Chay ngày càng trở nên khẩn thiết: "Hãy trở về với Ta với tất cả tâm hồn các ngươi!"

Người đã ẩn mình ở đâu, hỡi Bạn của con? Tại sao Người đã bỏ con trong tiếng than khóc? Như con nai Người đã chạy trốn, sau khi làm con bị thương; con đã đi ra theo Người, và con đã kêu lên nhưng Người đã đi mất! Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, Chúa không xa lánh người không xa lánh Chúa. Làm sao người ta dám nói rằng chính Chúa xa lánh?

Ôi lạy Chúa, Thiên Chúa của con, ai có thể tìm kiếm Chúa với tình yêu thuần khiết và đơn sơ mà không thấy Chúa hoàn toàn hợp ý và ý muốn của mình?

Chính Chúa, thực vậy, là Đấng tỏ mình trước tiên và đi gặp những ai khao khát Chúa. Thánh Gioan Thánh Giá

Con người sống không chỉ nhờ cơm bánh, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thiên Chúa.

Bài viết khác