Thứ Hai tuần thứ 4 Mùa Chay
Lời Chúa Ga 4,5ib-52a.53ab
Các đầy tớ của viên chức hoàng gia đi đón ông và nói với ông rằng con trai ông vẫn còn sống. Ông muốn biết vào giờ nào con trai đã thấy khỏe hơn. Người cha nhận ra đó chính là giờ mà Chúa Giêsu đã nói với ông: "Con trai ông vẫn sống." Thế là ông đã tin.
Một viên chức cao cấp có con trai đang hấp hối từ Capharnaum lên Cana để Chúa Giêsu hành động. Chúa Giêsu không xuống với ông nhưng nói: "Hãy đi, con trai ông vẫn sống." Người đàn ông tin và quay về phía hồ. Trên đường đi, các đầy tớ của ông báo tin rằng đứa trẻ đã được chữa lành. "Thế là ông đã tin, cả ông và mọi người trong nhà ông," mà chưa thấy "dấu hiệu và phép lạ" nào. Tại sao lại có hai lần nhắc đến đức tin?
Viên chức trước hết tin vào lời của Chúa Giêsu, sau đó tin vào hành động của Người. Phúc Âm không nói rõ nội dung việc tin, khác với câu chuyện trước đó ở Samaria: Chúng tôi biết đây thực sự là Đấng Cứu Thế của thế gian (Ga 4, 42). Đức tin vào sự sống vĩnh cửu sẽ được làm rõ trong chương 5, câu 21-29. Cuộc gặp gỡ với viên chức nằm giữa hai thời điểm mặc khải này. Ông tin vào sức mạnh sự sống của Chúa Giêsu, và chắc chắn vào tất cả những gì người ta nói về Người trong vùng. Ân huệ đức tin là một, và Thánh Gioan cho thấy mỗi người nhận được nó theo cách khác nhau và nó lan truyền.
Tại Cana, Chúa Giêsu đã biến nước thành rượu để mang lại niềm vui lớn nhất cho các thực khách. Người trở lại để làm vui lòng một người cha có đứa con bị sốt đang hấp hối; và Người ban lại sự sống cho đứa trẻ. Trong cả hai trường hợp, đó là trải nghiệm chung về hiệu quả lời Chúa Kitô: Người ra lệnh và điều đó xảy ra. Đó cũng là sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống gia đình, nơi Chúa vui thích làm điều tốt, nhờ lời cầu nguyện của những người cầu thay nguyện giúp tỉnh thức trong thử thách của người khác. Hơn nữa, những người đầu tiên chứng kiến hai phép lạ này là những người đầy tớ. Như họ, chúng ta có muốn phục vụ bằng cách làm chứng và mang tin vui đến không?
CẦU NGUYỆN
Nếu chính nhờ đức tin mà những người tìm nơi nương tựa nơi Chúa tìm thấy Ngài, lạy Chúa, xin ban cho con đức tin. Nếu đó là nhờ sức mạnh, xin ban cho con sức mạnh. Nếu đó là nhờ hiểu biết, xin ban cho con hiểu biết. Xin tăng thêm đức tin, tăng thêm hy vọng, tăng thêm tình yêu trong con. Con đang trên đường đến với Chúa: những phương tiện để đến với Chúa, đó là điều con xin một lần nữa. Nếu Chúa bỏ rơi chúng con, đó là cái chết! Nhưng Chúa không bỏ rơi chúng con, vì Chúa là điều tốt lành vượt trên tất cả. Không ai có thể tìm kiếm Chúa với sự ngay thẳng mà không tìm thấy Ngài. Tìm kiếm Chúa với sự ngay thẳng có nghĩa là tìm kiếm Ngài như Chúa muốn người ta tìm kiếm Ngài. Lạy Chúa, xin dạy con cách tìm kiếm Chúa.
Thánh Augustinô
Hãy tìm kiếm điều thiện, không phải điều ác, để được sống. Như vậy, Chúa sẽ ở cùng anh em.