Thứ Hai, 24 Tháng Ba, 2025

Thứ Ba Lễ Truyền Tin cho Đức Mẹ

Thứ Ba Lễ Truyền Tin cho Đức Mẹ

Lời Chúa Is 7,13b-14ab; 8, 10c

Các ngươi làm phiền người ta chưa đủ sao, mà còn muốn làm phiền cả Thiên Chúa của tôi nữa? Vì vậy, chính Đức Chúa sẽ ban cho các ngươi một dấu hiệu: Này đây, người trinh nữ đang có thai sẽ sinh hạ một con trai, và sẽ đặt tên cho con trẻ là Em-ma-nu-en (nghĩa là: Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta).

Chúng ta tìm kiếm bằng chứng ở nơi tình yêu chỉ có thể cho những dấu hiệu. Một tình yêu đích thực đề nghị chứ không áp đặt. Vì vậy, Thiên Chúa tự mặc khải như thể Người đang ẩn mình: trong mỏng manh của một đứa trẻ, trong khiêm nhường của lòng thương xót, trong khuôn mặt biến dạng của người bị đóng đinh, trong sự nghèo khó của Thân Thể Người là Giáo hội, bị lu mờ bởi tội lỗi của các thành viên, dưới hình thức bánh được trao ban trong bí tích Thánh Thể. Trong mỗi dấu hiệu, Người nhắc lại cho chúng ta về sự gần gũi của Người: nếu đôi khi (thường xuyên...?) chúng ta xa cách Người, thì Người vẫn luôn ở gần chúng ta, gõ nhẹ và kiên nhẫn vào cửa trái tim chúng ta. Như một người ăn xin, Người khẩn cầu chúng ta đáp lại tình yêu của Người. Chỉ có tình yêu dám đáp lại mới có thể biết tình yêu đang đề nghị, nếu không thì bề ngoài sẽ dẫn đến việc la hét về sự tai tiếng hoặc điên rồ... Đức Trinh Nữ đã sinh hạ đứa trẻ, nhưng Tin Mừng (Mt 1, 23) nhắc nhở giờ đây chúng ta phải phát âm cái tên "Emmanuen" và nhận ra nó mang ý nghĩa cho cuộc sống chúng ta.

H.G.

CHIA SẺ

Chúa nói với con người bằng nhiều cách. Trong thời đại của chúng ta, chính Con của Người mặc khải Người, với những dấu hiệu đi kèm với sự hiện diện của Người. Dấu hiệu đầu tiên về hành động Thiên Chúa là việc tạo ra ánh sáng trên trời, mặt trời và mặt trăng để chiếu sáng trái đất. Mọi dấu hiệu thần thánh từ đó trở đi đều là món quà ánh sáng. Dấu hiệu của Đức Trinh Nữ sinh ra Emmanuen được ban tặng để soi sáng ý nghĩa tồn tại con người: Thiên Chúa hiện diện trong mỗi cuộc sống con người cần được yêu thương và bảo vệ. Chúng ta hãy dành thời gian xác định những lời hứa về sự sống trong các dự án, trong các sự kiện và thể hiện chúng trong lời nói của chúng ta.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để giải phóng dân Chúa khỏi ách nô lệ: Con của Đavít, xin cứu chúng con!

— Xin đến làm dịu những căng thẳng của những người bị chia rẽ bởi đức tin.

— Xin hướng dẫn các nhà lãnh đạo các quốc gia đang chiến tranh đi trên con đường hòa bình.

— Xin chữa lành trái tim của các cặp vợ chồng bị tổn thương.

— Xin chăm sóc những nạn nhân của bạo lực.

— Xin làm mềm ý chí của những người từ chối tha thứ.

— Xin an ủi những người già cô đơn.

— Xin củng cố sự hòa thuận giữa tất cả con cái Chúa.

 — Xin củng cố hy vọng của những người không có việc làm.

— Xin hỗ trợ đức tin của các cặp vợ chồng hy vọng sinh con.

— Xin là niềm vui của những người phải chịu đời sống độc thân.

Ngôi Lời đã trở nên xác phàm. Lạy Đức Maria, xin chuẩn bị tâm hồn chúng con để đón nhận Người!

Bài viết khác