Thứ Sáu, 14 Tháng Ba, 2025

Thứ bảy tuần 1 Mùa Chay C

Thứ bảy tuần 1 Mùa Chay C

Lời Chúa Mt 5,46-47a.48

Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi ? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao ? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu ? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao y ? Vậy anh em ohãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện

Ở đời này, chúng ta chỉ biết cách yêu thương "những người chúng ta thích", như người ta thường nói. Cách diễn đạt trong tiếng Pháp rất thú vị: một người mà chúng ta dễ dàng yêu thương là một người mà chúng ta thích. Tin Mừng nói: Hãy yêu mà không mong đợi sự đáp trả. Hãy thoát khỏi tình yêu kiểu boomerang để yêu thương những người mà bạn không thích. Hãy yêu kẻ thù của các ngươi. Người ta thường nói tình yêu được sắp đặt tốt bắt đầu từ tình yêu bản thân. Nhưng kẻ thù tồi tệ nhất của bạn không thể làm hại bạn nhiều hơn chính bạn tự làm hại mình khi không yêu kẻ thù của mình. Để lòng thù hận ngự trị trong bạn là làm hại linh hồn bạn. Vì vậy, yêu kẻ thù cũng là yêu chính mình. Nhưng bạn sẽ nói, thật không thể yêu kẻ thù của chúng ta. Có lẽ không thể hôm nay, như bạn nói, nhưng ngày mai, nhưng trong hai tháng nữa thì sao? Mệnh lệnh là một lời hứa, mệnh lệnh được diễn tả bằng tương lai: "Ngươi sẽ yêu", "các ngươi sẽ trở nên hoàn thiện", với ân sủng của Thiên Chúa, mọi thứ đều trở nên có thể vào bất cứ lúc nào!

CHIA SẺ

Nếu thế giới đầy những người hoàn hảo, làm sao chúng ta có chỗ trong đó? Tuy nhiên, Chúa khuyên chúng ta nên hoàn thiện trong đức ái. Theo Tin Mừng, người hoàn thiện là người bình tĩnh đón nhận ý muốn của Thiên Chúa, nghĩa là tình yêu mãnh liệt của Người; đó chính là điều hoàn thiện một con người. Cũng hoàn thiện là người nhận ra mình chỉ là một người nghiệp dư trong Giáo Hội, theo nghĩa đích thực của người yêu thương. Cũng hoàn thiện là người đặt niềm vui của mình vào việc biến các sự kiện trong cuộc sống của mình thành cơ hội để yêu thương. Hoàn thiện là người hăng say vì Thiên Chúa và trong Thiên Chúa. Và nếu chúng ta tìm cách trở thành những người nghiệp dư nhiệt thành này chỉ trong ngày hôm nay thì sao?

CẦU NGUYỆN

Chúng ta hãy trở thành những vị thánh!

Lạy Thiên Chúa của tình yêu, xin biến đổi chúng con bằng Thần Khí tình yêu của Chúa:

Xin cho tình yêu của Chúa ở trên chúng con!

Chúa kêu gọi chúng con chiến đấu cho vương quốc của Chúa,

xin trang bị cho các gia đình sự kiên nhẫn và dịu dàng.

Chúa đã rửa chân cho các môn đệ của Chúa,

xin dạy chúng con bày tỏ sự dịu dàng với những người lớn tuổi.

Chúa đã bị cho uống giấm,

xin nâng đỡ những người bị vu khống vô cớ.

Chúa đã bị nhạo báng một cách bất công,

xin an ủi những người bị phản bội tình yêu.

Chúa đã bị thương tích trong thân thể,

xin xoa dịu những ai bị bạo lực của chiến tranh.

Hãy cầu nguyện cho những người làm hại các ngươi,

và các ngươi sẽ thực sự là con cái Thiên Chúa.

Bài viết khác