Thứ năm tuần 1 Mùa Chay C
Lời Chúa Est 14, 1. 3-5. 12-14
Trong những ngày ấy, nữ hoàng Ét-te kinh hoàng vì lâm nguy, nên tìm nương tựa nơi Chúa. Bà nài xin Chúa là Thiên Chúa Israel rằng: “Lạy Chúa con, chỉ mình Chúa là Vua chúng con, xin cứu giúp con đang sống cô độc, ngoài Chúa không có ai khác giúp đỡ con. Con đang lâm cơn nguy biến. Lạy Chúa, con nghe cha con nói rằng Chúa ưu đãi Ít-ra-en hơn mọi dân tộc, ưu đãi cha ông chúng con hơn bậc tiền bối của các ngài, đã nhận các ngài làm phần cơ nghiệp muôn đời và đã thực thi lời hứa với các ngài.
“Lạy Chúa, xin hãy nhớ (đến chúng con) và hãy tỏ mình ra cho chúng con trong cơn gian truân của chúng con. Lạy Chúa là Vua các thần minh và mọi bậc quyền bính, xin ban cho con lòng tin tưởng. Xin đặt trong miệng con những lời khôn khéo trước mặt sư tử, xin Chúa đổi lòng sư tử để nó ghét kẻ thù của chúng con, để kẻ thù ấy và những ai đồng loã với hắn sẽ phải chết. Nhưng phần chúng con, thì xin Chúa ra tay giải thoát chúng con và phù trợ con, vì lạy Chúa, ngoài Chúa là Ðấng thông suốt mọi sự, không ai giúp đỡ con”
CHIA SẺ
Có thể có hàng ngàn lý do để cảm thấy cô đơn, trong những hoàn cảnh mà những chỗ dựa biến mất lần lượt. Ai chưa từng trải nghiệm việc có Thiên Chúa là nhân chứng duy nhất? Khi đó, chúng ta buộc phải tin tưởng vào một người khác, vào Giáo Hội hoặc một người bên ngoài Giáo Hội, để có thể tiếp tục yêu thương và được yêu thương. Cũng như Thiên Chúa nói suốt lịch sử loài người: Ta sẽ ở với ngươi, chúng ta có thể nói những lời tương tự với một người đang trải qua một thử thách. Làm thế nào để sự hiện diện đầy tình yêu thương của chúng ta dành không gian cho Thiên Chúa hoạt động trong cuộc sống của người khác?
CẦU NGUYỆN
Chúng ta hãy ca ngợi Đức Kitô, Người đã đến để cho đàn chiên được sống dồi dào:
Đ/ Xin dạy chúng con luật tự do của Chúa.
Khi sự thù ghét thống trị,
xin cho chúng con là công cụ của sự hợp nhất.
Khi sự xúc phạm gây tổn thương, xin cho chúng con ban tặng sự tha thứ.
Khi sai lầm ăn sâu, xin cho chúng con tuyên xưng sự thật.
Khi bóng tối dày đặc, xin cho chúng con mang lại ánh sáng.
Khi nỗi đau buồn đè nặng
xin cho chúng con làm chứng cho niềm hy vọng.
Lạy Thiên Chúa, xin tạo cho con một tâm hồn trong sạch; xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ.