Thứ Ba tuần 1 Mùa Chay C
Lời Chúa Is 55,10a-11
Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nẩy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó.
Hãy dành thời gian để đọc lời cầu nguyện Lạy Cha một cách sốt sắng. Bạn đang làm gì? Những lời chuyển từ trái tim và ký ức của bạn đến môi bạn để bay lên thiên đàng đến từ đâu? Chúng đến từ Thiên Chúa, dĩ nhiên, vì Kinh Lạy Cha là một đoạn Kinh Thánh và toàn bộ Kinh Thánh có Thiên Chúa là tác giả chính. Chúa ban cho chúng ta món quà kỳ diệu này: Người ban cho chúng ta những lời thích hợp để thưa chuyện với Người. Vì vậy, những lời do thiên đàng gợi hứng cho con người trở lại thiên đàng qua giọng nói của chúng ta. Khi Chúa Lên Trời, Ngôi Lời Thiên Chúa trở về với Chúa Cha, mang theo bản tính con người mà Người đã nhận lấy. Khi chúng ta đọc Kinh Lạy Cha, lời của Thiên Chúa trở về với Chúa Cha, mang theo ngôn ngữ con người mà chúng đã được diễn tả. Nhưng những lời của Thiên Chúa không trở lại thiên đàng mà không hoàn thành công việc làm cho đất tốt trong trái tim chúng ta trở nên phì nhiêu. Đó là lý do tại sao một Kinh Lạy Cha đơn giản lại mang lại nhiều lợi ích như vậy!
CHIA SẺ
Đức Kitô là lời Thiên Chúa ban tặng, trong sự nhập thể của Con của Người, một lời làm vui lòng Người. Vì vậy, chúng ta được mời gọi để nhận khả năng nói của mình như một món quà từ Chúa. Khi Thiên Chúa đưa dân Người ra khỏi ách nô lệ Ai Cập, đó là để trả lại cho họ quyền tự do ngôn luận. Đó là trách nhiệm của chúng ta, theo nghĩa chính xác của "đáp lời" với Ngôi Lời, để biến các cộng đồng và gia đình của chúng ta thành những nơi mà lời nói được tự do lưu chuyển. Nhờ cuộc đối thoại của chúng ta với Đức Kitô trong lời cầu nguyện, trái tim chúng ta được đầy những lời tốt lành và chân thật có thể mang lại sự sống cho người lân cận.
CẦU NGUYỆN
Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện "Lạy Cha chúng con...", Người mời gọi chúng ta bước vào mối quan hệ con cái của lòng tin tưởng và phó thác.
Chúng ta không phải là con cái của sự nô lệ: Đức Kitô đã giải thoát chúng ta. Xin cho lời Chúa là ngọn đèn soi bước chân chúng con.
Chúa đã hứa, khi hai hoặc ba người cầu nguyện nhân danh Chúa, Chúa sẽ ở giữa họ, xin dạy chúng con lời cầu nguyện đích thực.
Xin nâng đỡ Giáo Hội của Chúa, Giáo Hội mong muốn được nên giống Chúa.
Lạy Chúa là Ngôi Lời nhập thể,
xin cho lời Chúa sinh hoa kết quả trong cuộc sống chúng con và trong thế giới.
Xin ban cho những người đã qua đời sự cứu rỗi và bình an, và cho chúng con, được một ngày đoàn tụ với họ.
Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng nhờ mọi lời từ miệng Thiên Chúa phán ra.