Thứ Sáu, 07 Tháng Ba, 2025

Thứ Sáu sau thứ Tư lễ Tro

Thứ Sáu sau thứ Tư lễ Tro

Lời Chúa Mt 9,14-15

Các môn đệ của Gioan đến gặp Đức Giêsu và nói: "Tại sao chúng tôi và những người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?" Đức Giêsu trả lời: "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể đang ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi, bấy giờ họ mới ăn chay."

Người ta đặt cho Đức Giêsu một câu hỏi về kỷ luật: tại sao các môn đệ của ông không ăn chay? Người trả lời bằng một câu hỏi khác, nhưng ở một cấp độ hoàn toàn khác: trong khi người ta nói về hành động, Người nói về ý nghĩa của hành động.

Việc thực hành ăn chay thể hiện ý muốn hoán cải để chuẩn bị cho Ngày của Thiên Chúa đến. Liệu nó có mất ý nghĩa đối với những người Pharisêu không? Đó là điều Đức Giêsu ám chỉ: "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể đang ở với họ?" Nếu câu này đối với chúng ta có vẻ hơi bí ẩn, lại hoàn toàn rõ ràng đối với những người Pharisêu. Bởi vì chủ đề về hôn lễ giữa Thiên Chúa với dân Người đã trở thành cổ điển từ thời các ngôn sứ. Có phải Đức Giêsu đang tuyên bố mình là Chàng rể? Điều đó rõ ràng nhưng không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, đó chính là điều Đức Giêsu muốn dẫn họ tới: sự hoán cải đích thực không phải là chấp nhận điều không thể chấp nhận trong mắt họ, tức là nhận ra Đức Giêsu là Đấng Mêsia sao?

M.-N.T.

CHAY TỊNH

Công lý Đức Giêsu ủng hộ khi khuyến khích các môn đệ thực hành bố thí, ăn chay và cầu nguyện, đã từng bị những người tự cho mình đang thực hiện ý Chúa lạm dụng trong khi thực tế họ thích quản lý gian lận công việc của họ hơn là ca ngợi Thiên Chúa (x. bài đọc 1). Việc ăn chay đẹp lòng Thiên Chúa cũng là những việc công chính đối với người thân cận của tôi. Nếu tôi công chính, trung thực, liêm chính trong các mối quan hệ, trong các hoạt động, điều đó có thể không thay đổi dòng chảy của thế giới, nhưng sẽ thay đổi cuộc sống tôi và người thân cận của tôi.

CẦU NGUYỆN

Để hoàn toàn bước vào động lực Phục sinh của việc "chết để sống", hôm nay chúng ta được mời gọi chết đi với những ước muốn hão huyền để có thể sống trọn vẹn cuộc gặp gỡ với Đức Kitô phục sinh.

Lạy Chúa, xin cứu giúp con, xin làm cho chết đi trong con con người cũ yếu đuối, nguội lạnh, vô ơn, và tạo trong con một trái tim mới, nhiệt thành, can đảm, biết ơn, trung thành. Xin cho tương lai con chuộc lại quá khứ và được dùng hoàn toàn để thực hiện Ý Chúa. Lạy Chúa con, tất cả những gì Chúa muốn, con muốn, tất cả những gì Chúa muốn con làm, con muốn làm. Con yêu mến Chúa hết lòng, trên tất cả mọi sự. Xin cho con biết rõ ý Chúa, ban cho con sức mạnh để thực hiện, thực hiện trung thành đến cùng, trong lòng biết ơn và yêu mến.

(Thánh Charles de Foucauld)

Hãy tìm kiếm điều thiện, đừng tìm điều ác, để được sống. Như thế Chúa sẽ ở cùng anh em.

Bài viết khác