Thứ sáu tuần 1 Mùa Chay C
Lời Chúa Mt 5,23-24
Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình
Trong Thánh lễ, phó tế có nhiệm vụ mời gọi tín hữu chia sẻ bình an của Đức Kitô. Thật đáng tiếc khi nói, như người ta thường nghe: "Hãy trao cho nhau một dấu hiệu bình an!" Bởi vì không phải là một dấu hiệu hoặc một cử chỉ, hoặc một hình tượng bình an mà các Kitô hữu được cho là truyền đạt cho nhau: mà là chính bình an, nhận được từ Đức Kitô! Để biểu thị điều này, trong nhiều nghi thức, linh mục hôn bàn thờ hoặc đĩa thánh, hoặc sách lễ, trước khi truyền bình an cho phó tế, người sẽ trao bình an cho các tín hữu... Trong phụng vụ La-tinh, nụ hôn bình an này, nằm ngay trước khi rước lễ, nhắc nhở rằng hiệp thông với Mình Thánh Chúa Kitô đòi hỏi phải sống hòa bình với tất cả mọi người. Vì Nếu ai nói: "Tôi yêu mến Thiên Chúa," mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối. (1 Ga 4, 20). Nhưng trong nhiều phụng vụ phương Đông (Maronit, Armenia...), cử chỉ bình an này diễn ra vào lúc dâng lễ như một ứng dụng của lời này: Nếu, ở đó, con nhớ rằng anh em con có điều gì chống lại con, hãy để của lễ của con, ở đó, trước bàn thờ (Mt 5,23-24).
CHIA SẺ
Trong xã hội tiêu dùng quá mức của chúng ta, người ta ước tính mỗi người mỗi năm (trung bình) có 50 kg thực phẩm đi thẳng từ đĩa chúng ta vào thùng rác. Chưa kể đến sự nghiện tiêu dùng và những mua sắm bốc đồng làm tổn thương mối quan hệ của chúng ta với Chúa và với người khác bằng cách làm cho chúng ta ưa thích những thứ của trần gian hơn ân sủng của Lễ Phục Sinh. Làm thế nào để đảo ngược xu hướng này trong Mùa Chay? Ví dụ, bằng cách thay thế một lần mua sắm trực tuyến bằng một khoản quyên góp trực tuyến, cho Giáo Hội của tôi, cho một tổ chức từ thiện. Sự tiết độ vật chất, bao gồm cả thực phẩm, là một khía cạnh thực sự của đời sống Kitô hữu của chúng ta. Cảm ơn Mùa Chay đã nhắc nhở tôi điều này.
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa, với sự giúp đỡ của Chúa, con muốn rèn luyện sự dịu dàng trong các cuộc gặp gỡ và những điều trái ý hàng ngày. Biết rằng một mình con không thể làm gì, con sẽ cẩn thận kêu cầu Chúa giúp đỡ, như các Tông đồ đã làm khi bị sóng biển dữ dội tấn công. Xin dạy con dịu dàng với tất cả mọi người, ngay cả với những người xúc phạm hoặc chống đối con, và ngay cả với chính bản thân con, không đè nén mình vì những thiếu sót của con. Khi con ngã, mặc dù đã cố gắng, con sẽ nhẹ nhàng lấy lại và nói: "Nào, trái tim tội nghiệp của con, chúng ta hãy đứng dậy và rời khỏi hố sâu này mãi mãi. Chúng ta hãy chạy đến với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, Người sẽ đến giúp đỡ chúng ta."
Thánh Phanxicô đệ Salê.
Hãy từ bỏ mọi tội lỗi các ngươi đã phạm, hãy tạo cho mình một trái tim mới và một tinh thần mới.