Thứ Hai tuần 2 mùa Chay C
Lời Chúa Dn 9, 6a.7a.9-10a
"Lạy Chúa là Thiên Chúa cao cả và đáng kính sợ, Ðấng giữ lời giao ước và lòng từ bi đối với những ai kính mến Người và tuân giữ những giới răn của Người. Chúng con đã phạm tội và làm điều gian ác; chúng con đã bỏ các giới răn và lề luật Chúa. Chúng con đã không nghe lời các tiên tri tôi tớ Chúa, những người đã nhân danh Chúa nói với các vua chúa, thủ lãnh, cha ông và toàn dân trong xứ chúng con. Lạy Chúa, sự công chính thuộc về Chúa, còn phần chúng con là phải chịu hổ mặt như ngày hôm nay, chúng con là những người thuộc dòng dõi Giu-đa, những dân cư ở Giê-ru-sa-lem, toàn dân Israel, những kẻ gần xa, sống trong mọi nước mà Chúa đã phân tán họ tới đó, vì tội ác mà họ đã phạm nghịch cùng Chúa. Lạy Chúa, điều dành cho chúng con, các vua chúa, thủ lãnh, cha ông chúng con là phải chịu hổ mặt, vì đã phạm tội. Lòng từ bi và tha thứ thuộc về Chúa là Thiên Chúa chúng con, vì chúng con phản bội cùng Chúa. Chúng con đã không vâng theo tiếng Chúa là Thiên Chúa chúng con, để sống theo lề luật mà Chúa đã dùng các tiên tri, tôi tớ Chúa, rao giảng cho chúng con".
Thiên Chúa nói, và con người không lắng nghe; Thiên Chúa ban luật lệ, và con người nổi loạn. Đó là bi kịch của tội lỗi, kể từ vườn Địa đàng. Càng xa rời Đấng Tạo Hóa, tạo vật càng hướng đến sự hủy diệt và càng ít nhận ra điều đó. Sự bướng bỉnh đi đôi với sự mù quáng, và chỉ có sự hoán cải mới có thể phá vỡ xiềng xích này. "Xấu hổ" mà ngôn sứ Đanien đề cập ở đây là một trải nghiệm cảm xúc khó khăn nhưng có ích, đối lập với sự cứng lòng thường bị lên án trong Kinh Thánh. Truyền thống Kitô giáo nói về "ân huệ nước mắt" khi kẻ khốn cùng cuối cùng nhận ra sự khốn khổ của mình và lòng kiêu ngạo của họ đầu hàng, trong sự từ bỏ toàn thân, cả hồn lẫn xác. Nhận ra tội lỗi của mình không phải là hành vi tự hành hạ, mà là một cử chỉ cứu rỗi, kết quả của ân sủng thần thánh không từ bỏ sự hủy diệt của chúng ta. Mùa Chay là thời điểm thuận lợi để rời bỏ những ngõ cụt chết chóc và quay trở lại nguồn sống và tình yêu.
Tiếng nói của Chúa có thể được nghe thấy một cách cụ thể trong cuộc sống của chúng ta, những người nam và nữ đang vật lộn với những mâu thuẫn của thời đại, tìm kiếm dung nhan Thiên Chúa. Chúng ta cần chiêm ngưỡng điều thiện và chân lý làm nên sự thánh thiện của một người, khi điều ác dường như reo mừng chiến thắng. Chúng ta có một người đồng hành Mùa Chay, một vị thánh của ngày hôm qua hay hôm nay, một người anh em đồng đội, để đồng hành với chúng ta không? Chúng ta hãy chọn người bạn thiêng liêng mà tâm hồn ta cần đến, để hoán cải trong bình an và thanh thản. Việc chia sẻ hôm nay của chúng ta có thể là nhận ra rằng chúng ta có một kho báu để đón nhận từ sự hiệp thông của các thánh.
CẦU NGUYỆN
Để chữa lành tâm hồn chúng con, lạy Chúa, Ngài mời gọi chúng con dần dần hòa hợp với Ngài. Xin dạy chúng con ý thức tình yêu lớn lao mà [Ngài] đã yêu thương chúng con (Ep 4).
Lạy Chúa Thánh Thần, Xin hướng dẫn chúng con thực hiện một hành trình hoán cải thực sự, để tái khám phá ân huệ lời Chúa, được thanh tẩy khỏi tội lỗi làm chúng con mù lòa và phục vụ Đức Kitô hiện diện nơi anh chị em đang cần. Xin giúp chúng con cầu nguyện cho nhau để, khi tham dự vào chiến thắng của Đức Kitô, chúng con biết mở cửa đón tiếp người yếu đuối và nghèo khó.
Rồi chúng con sẽ có thể sống và làm chứng cho niềm vui Phục Sinh. (Đức Giáo Hoàng Phanxicô).
Lời Chúa, lạy Chúa, là thần khí và là sự sống. Chúa có những lời ban sự sống đời đời