Thứ Tư, 19 Tháng Ba, 2025

Thứ Năm tuần 2 mùa Chay C

Thứ Năm tuần 2 mùa Chay C

Lời Chúa Jr 17,7.8c-io

Phúc thay người đặt niềm tin vào Chúa, người mà Chúa là niềm tin cậy. Người không lo lắng: người không thiếu sinh hoa kết quả. Không gì sai lạc hơn lòng người, nó không thể chữa lành. Ai có thể biết được nó? Chính Ta, Chúa, là Đấng thấu suốt lòng dạ và dò xét tâm can, để báo trả cho mỗi người tùy theo cách sống của họ, tùy theo kết quả việc làm của họ.

Lòng chúng ta sai lạc, và thậm chí không thể chữa lành... Đây là một lời không mấy khích lệ trong mùa Chay này, khi chúng ta đang cố gắng đào sâu đời sống tâm linh! Nhưng dù lòng chúng ta có sai lạc đến đâu, nó vẫn có thể đặt niềm tin vào Chúa, và điều này xứng đáng được chúc phúc. Thậm chí còn có đề cập đến việc sinh hoa kết quả, một điều kỳ diệu rất đáng khích lệ. Làm thế nào để điều chỉnh những yếu tố mâu thuẫn như vậy? Như thánh Gioan sẽ viết nhiều thế kỷ sau Giêrêmia: Nếu lòng chúng ta kết tội chúng ta, Thiên Chúa còn lớn hơn lòng chúng ta (1 Ga 3, 20). Chừng nào chúng ta còn dựa vào chính mình, chúng ta sẽ bị lạc lối, hoảng sợ bởi những lực lượng xấu xa, ẩn sâu trong chúng ta. Ngay khi chúng ta quay về với Chúa với niềm tin cậy, Ngài đến thăm và chữa lành những vực thẳm của tâm hồn chúng ta. Không có gì không thể chữa lành đối với Đấng đã tạo dựng chúng ta và muốn phục hồi hình ảnh của Ngài trong chúng ta. Vì vậy, chúng ta hãy phơi mình trong tình yêu của Ngài.

"Hãy nở hoa ở nơi bạn được trồng", thánh Phanxicô đệ Salê khuyên, như tiếng vang của Giêrêmia, gợi ý sinh hoa kết quả nhờ đức tin vào Chúa. Vì chúng ta được ví như cây nở hoa rồi kết quả, hãy tự hỏi chúng ta được trồng ở đâu. Ai được bén rễ trong đất tốt, trong Thiên Chúa, sẽ sinh nhiều quả với Ngài. Trong Mùa Chay, Đức Kitô đặc biệt sinh quả trên cây thập giá, trở thành cây sự sống. Hôm nay, chúng ta có thể chia sẻ hoa quả của sự kết hợp với Thiên Chúa cho những người chúng ta gặp gỡ: hãy trao cho họ bình an của Đức Kitô, niềm vui, sự dịu dàng, lòng nhân hậu của Ngài, qua cuộc sống khiêm tốn của chúng ta.

CẦU NGUYỆN

Lòng nhân lành của Chúa đã được bày tỏ trong Đức Kitô, nguồn mạch và tác giả của mọi sự thánh thiện. Lạy Con Vua Đavít, xin cứu độ chúng con!

Chúa đã đánh thức Ladarô, — xin giải thoát những ai bị sợ hãi trói buộc.

Chúa đã nuôi đám đông, — xin nâng đỡ những người mỗi ngày tìm cách để nuôi sống bản thân.

Chúa đã bị cám dỗ tấn công, — xin củng cố những ai bị của cải trần gian làm cho mù quáng.

Chúa đã đỡ dậy người phụ nữ ngoại tình, — xin mở ra tương lai cho những người bị kết án.

Chúa là Đấng chiến thắng sự chết, — xin an ủi những ai đang khóc thương người thân yêu.

Phúc thay những ai đã nghe Lời với tâm hồn tốt lành và quảng đại, giữ lấy và sinh hoa kết quả với lòng kiên trì.

Bài viết khác