Thứ Hai, 17 Tháng Ba, 2025

Thứ Ba tuần 2 mùa Chay C

Thứ Ba tuần 2 mùa Chay C

Lời Chúa Is 1,16-17

Hỡi các Thủ lãnh thành Sô-đô-ma, hãy nghe lời Chúa; hỡi dân thành Gô-mô-ra, hãy lắng nghe lề luật của Thiên Chúa chúng ta. Các ngươi hãy tắm rửa, hãy thanh tẩy, đừng làm điều xấu nữa, hãy làm điều lành; hãy tìm kiếm công lý, hãy cứu giúp kẻ bị áp bức, hãy xét xử công bằng cho những trẻ mồ côi và bênh vực người góa bụa. Và Chúa phán: “Các ngươi hãy đến và đối chất với Ta: cho dầu tội lỗi các ngươi như màu đỏ thắm, cũng sẽ trở nên trắng như tuyết; cho dầu đỏ như vải điều, cũng sẽ trở nên trắng như len. Nếu các ngươi quyết tâm nghe Ta, các ngươi sẽ hưởng hoa màu ruộng đất; nhưng nếu các ngươi cố chấp không nghe và khiêu khích Ta, thì lưỡi gươm sẽ tiêu diệt các ngươi, vì miệng Chúa phán như thế.

Chúa phán rõ ràng qua miệng tiên tri Isaia: dân Ngài làm Ngài mệt mỏi và thậm chí làm Ngài ghê tởm. Có ích gì khi dâng nhiều lễ vật trong khi tội lỗi vẫn ngự trị? Người ta nghĩ có thể mua được ân huệ Thiên Chúa sao? Ảo tưởng, gương xấu! Điều Thiên Chúa yêu cầu, Ngài diễn tả trong một loạt chín mệnh lệnh, những lời khẩn nài mạnh mẽ để thức tỉnh tâm hồn và lương tâm. Và vì chúng ta còn mới mẻ đến mức phải học cách làm điều lành, đây là điều phải hướng dẫn chúng ta từ nay: công lý và công bằng, quan tâm đến những người yếu đuối nhất. Thật đảo lộn khi Chủ tể vũ trụ, trên ngai vàng thiên quốc, lại dành tầm quan trọng cao nhất cho những người ở dưới đáy thang xã hội. Bảo vệ những người không có sự bảo vệ cũng là học cách cho đi không cần đáp trả: người góa phụ và trẻ mồ côi không có khả năng trả ơn, giống như những người nghèo mà Đức Kitô yêu cầu chúng ta mời đến bàn ăn để nếm niềm vui của cuộc gặp gỡ vô vị lợi.

"Chăm sóc người góa bụa và kẻ mồ côi" là lời kêu gọi lặp đi lặp lại trong Kinh Thánh, một hành động dễ hiểu đối với mọi người thiện chí. Góa phụ và trẻ mồ côi đại diện cho những người thiếu vắng mối quan hệ gia đình an toàn, dễ bị tổn thương trong xã hội. Họ đặc biệt được Thiên Chúa yêu thương. Đến gần họ là gặp gỡ Chúa, Đấng an ủi. Đây có phải là cơ hội để dành thời gian nhẹ nhàng gọi tên trong lời cầu nguyện những góa phụ và trẻ mồ côi mà chúng ta biết không? Hãy để Đức Kitô gợi ý cho chúng ta cách yêu thương họ cách cụ thể, bằng cách mở rộng lời cầu nguyện của chúng ta cho những người mà Thiên Chúa không phải là Cha của họ.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, xin đổi mới và củng cố tinh thần chúng con và xin cho lời Chúa ở lại dồi dào trong chúng con.

Đáp: Lạy Chúa, xin thu hút mọi người đến với Ngài.

Xin Thánh Thần Chúa dạy bảo chúng con,

 - để chúng con lớn lên trong sự khiêm nhường phục vụ,

- để chúng con tìm kiếm sự thinh lặng nội tâm.

Trong những ngày mang lại ơn cứu độ này,

- xin củng cố Hội Thánh Chúa để chứng từ của Hội Thánh được chân thực,

 - xin ban nước hằng sống cho những ai khát khao chân lý, — xin nâng đỡ hành trình của các tân tòng.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng trung gian của Giao ước mới,

- xin dạy chúng con sống mỗi thử thách trong hiệp nhất với Chúa,

-  xin tỏ mình ra cho những ai tìm kiếm Chúa mà chưa biết danh Ngài.

Tất cả các con đều là anh em, và các con không có Cha nào khác ngoài Cha trên trời.

Bài viết khác