Thứ Hai tuần thứ 3 Mùa Chay
Lời Chúa 2 V 5,13
Các đầy tớ đến gần ông và nói: "Thưa cha! Nếu ngôn sứ truyền cho cha làm một việc khó, hẳn cha đã làm, phải không? Huống chi khi người chỉ nói với cha: 'Hãy tắm và ngươi sẽ được thanh tẩy.'"
Naaman một người Syria đã thực hiện một hành động khiêm nhường khi chấp nhận xin sự giúp đỡ của vị ngôn sứ Ítraen. Nhưng ông vẫn muốn giữ quyền kiểm soát cuộc đời mình: nếu phải làm một việc phi thường, ông sẵn sàng huy động tất cả tài sản, năng lượng của mình. Trong trường hợp này, một cách tinh vi, sự kiêu ngạo sẽ lấy lại quyền lực! Có lẽ tương tự như vậy, chúng ta đã quyết định một chương trình hoán cải đầy thách thức vào đầu Mùa Chay. Tuy nhiên, con đường Đức Kitô muốn chúng ta đi cũng đơn giản như con đường Samuen đề nghị cho Naaman: không phải bắt chước người Pharisêu trong thành công, nhưng lấy thái độ của người thu thuế: "Xin thương xót con vì con là người tội lỗi!" Vì vậy, sống với lòng thương xót có nghĩa chú ý đến những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, những cử chỉ tưởng chừng như không đáng kể, và đặt trọn trái tim vào đó. Những điều nhỏ nhặt như vậy càng có khả năng đón nhận sự phong phú đến từ Đức Kitô. Thánh Têrêxa thành Lisieux tóm tắt điều này trong một biểu thức đơn giản: "Bằng niềm tin tưởng và tình yêu."
H. G.
CHIA SẺ
Thiện ý Chúa không chỉ ở trên những đỉnh cao không thể vươn tới. Đối với một vị tướng quân đội, Naaman, ông chỉ được yêu cầu tắm đơn giản trong sông Jordan, chính xác hơn bảy lần tắm, để chữa lành bệnh phong. Sự vĩ đại của ông là đã tin tưởng vào người hầu gái, khiêm tốn làm theo lời khuyên của cô. Chúng ta hãy cố gắng trở thành một phần của những "vị thánh ở bên cạnh" (Gaudate et exsultate), những người Chúa ban phước hằng ngày. Chúng ta có thể tưởng nhớ đến những hành động đức tin dễ dàng đã thực hiện và Chúa đã ban thưởng bằng ân huệ của Người. Và chúng ta có thể làm chứng về tin mừng cứu độ này cho những người xa cách Chúa và Giáo hội.
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa, xin giải thoát con khỏi sự lười biếng đang nhộn nhịp, trá hình dưới vỏ bọc hoạt động, khỏi sự hèn nhát thực hiện điều người ta không yêu cầu, để tránh một sự hy sinh! Nhưng xin ban cho con lòng khiêm nhường, nơi duy nhất có sự nghỉ ngơi, và giải thoát con khỏi kiêu ngạo, gánh nặng nặng nề nhất. Xin thấm nhuần tất cả trái tim con, tất cả linh hồn con, với sự đơn sơ của tình yêu.
Thomas Merton
Tôi trông đợi Chúa, và chờ đợi lời Người; bên Chúa có tình yêu, có sự cứu chuộc dồi dào.