Thứ Năm, 20 Tháng Ba, 2025

Thứ Sáu tuần 2 mùa Chay

Thứ Sáu tuần 2 mùa Chay

Lời Chúa Mt 21,37-40

"Cuối cùng, người chủ vườn sai con trai mình đến với họ, vì nghĩ rằng: 'Họ sẽ kính trọng con trai ta.' Nhưng khi thấy người con trai, các tá điền nói với nhau: 'Đứa thừa kế đây rồi: nào ta giết nó đi, rồi chiếm lấy gia tài nó!' Họ liền túm lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho và giết đi. Vậy khi chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia?"

Khi từ chối trả cho chủ vườn nho phần thuộc về ông, các tá điền không chỉ phạm tội trộm cắp và bất trung, mà còn từ chối chính hình ảnh của người chủ. Khi người con trai xuất hiện, họ kết luận rằng cha anh đã chết và chỉ cần loại bỏ người đại diện cuối cùng của gia đình để chiếm đoạt vườn nho. Vụ giết người tượng trưng trở thành hiện thực. Khoảng cách thật đau lòng giữa ước muốn của chủ nhân trong việc duy trì đối thoại bằng mọi giá và sự cứng lòng của các tá điền trong sự gian ác. Cuối cùng, người con trai bị giết bên ngoài vườn nho, giống như Chúa Giêsu sẽ bị đóng đinh bên ngoài Giêrusalem. Vì ở đây không phải là một câu chuyện bi thảm, mà là câu chuyện tượng trưng về sự từ chối Giao Ước. Hãy tránh cám dỗ tin rằng chỉ những kẻ đối nghịch với Chúa Giêsu mới bị ảnh hưởng. Chúng ta đón nhận những người nhân danh chủ đến yêu cầu chúng ta chia sẻ một phần hoa trái từ cuộc sống của chúng ta (thời gian, tài năng...) như thế nào?

ĂN CHAY

Mùa Chay và việc ăn chay bày tỏ trước mắt thế giới rằng toàn thể dân Thiên Chúa, vì là tội nhân, đang chuẩn bị trong sám hối để tái hiện về mặt phụng vụ cuộc Khổ nạn, cái chết và sự Phục sinh của Đức Kitô. Chứng từ cá nhân và tập thể này hướng dẫn chúng ta không ngừng đào sâu tinh thần Mùa Chay Kitô giáo bằng cách ăn chay, không chỉ kiêng thức ăn, mà đôi khi còn kiêng cả những điều cần thiết như người góa phụ trong Tin Mừng đã dâng cho Thiên Chúa đồng xu cuối cùng của mình. Ăn chay là tự giải thoát khỏi những nô lệ thúc đẩy chúng ta luôn muốn có nhiều tiện nghi và tiêu thụ hơn, thậm chí không quan tâm đến nhu cầu của người khác.

CẦU NGUYỆN

Con tìm kiếm tôn nhan Ngài, lạy Chúa, Xin đừng giấu mặt Ngài. Xin ban cho con ánh sáng, xin tỏ mình ra.

Xin thương xót những nỗ lực của con để tìm kiếm Ngài Vì con không thể làm gì nếu không có Ngài.

Ngài mời gọi chúng con nhìn lên Ngài, xin giúp con; Xin dạy con tìm kiếm Ngài Vì con không thể làm điều đó nếu Ngài không dạy con, Và con không thể tìm thấy Ngài nếu Ngài không tỏ mình ra với con.

Xin cho con tìm thấy Ngài khi yêu mến Ngài, Và yêu mến Ngài khi tìm thấy Ngài.

Thánh Anselm thành Canterbury

Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin vào Người thì được sống đời đời.

Bài viết khác