Thứ Sáu tuần thứ 3 Mùa Chay
Lời Chúa Mc 12,29-31a
"Đây là điều răn thứ nhất: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Còn điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình."
"Đức Chúa là ai ta phải nghe lời Người? Ta không biết Người" (Xh 5,2), Pharaô kêu lên. Nhưng Ítraen biết Đấng đã cứu mình: Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, Đấng đã đưa ngươi ra khỏi nhà nô lệ (Xh 20,2). Lắng nghe Chúa trước hết giúp nhận ra sự kinh ngạc Người là Đấng Cứu Độ, nơi Người chúng ta tìm thấy con đường tự do nơi Người hứa ban cho chúng ta sự sống và hạnh phúc bởi ân sủng thuần túy. Nếu không có ngạc nhiên trước ơn cứu độ, việc lắng nghe các điều răn có nguy cơ chỉ dẫn đến vâng lời bên ngoài, ít sinh hoa trái. Nhưng chúng ta giống như tác giả thánh vịnh Thiên Chúa đã cứu khỏi hố khủng khiếp, cho phép người đứng vững trên tảng đá, người thấy tai mình mở ra và không chần chừ dâng mình: Con đây để thực hiện ý Ngài; đó là điều con yêu thích, luật Ngài ở trong lòng con...! (Tv 39). Yêu mến Thiên Chúa khi đó là cảm ơn Người bằng cách nhìn ngắm Người. Trong ánh sáng này,
KIÊNG TỊNH
Mùa Chay mời gọi chúng ta đáp lại lời Chúa kêu gọi được bày tỏ qua vị ngôn sứ một cách quảng đại: Sự kiêng tịnh làm đẹp lòng Ta chẳng phải thế này sao: [...] chia bánh cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ, [...]. Khi đó, nếu ngươi kêu cầu, Đức Chúa sẽ đáp lời; nếu ngươi kêu lên, Người sẽ nói: "Ta đây." (Is 58,6.7.9). Trong cùng một gia đình, làm sao một số người có thể ăn no trong khi những người khác bị loại khỏi bàn ăn? Nghĩ đến những người đau khổ thôi chưa đủ. Trong mùa Chay, sự hoán cải tâm hồn kêu gọi chúng ta kết hợp việc kiêng tịnh với cầu nguyện, bằng cách bao quanh những hy sinh chúng ta chấp nhận với tinh thần đức tin, hy vọng và bác ái.
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa, khi con đói, xin ban cho con ai đó cần thức ăn. Khi con khát, xin gửi đến con ai đó cần nước. Khi con lạnh, xin gửi đến con ai đó cần sưởi ấm. Khi con bị tổn thương, xin ban cho con ai đó cần an ủi. Khi thập giá của con trở nên nặng nề, xin cho con thập giá của người khác để chia sẻ. Khi con nghèo, xin dẫn con đến ai đó đang cần giúp đỡ. Khi con không có thời gian, xin ban cho con ai đó mà con có thể giúp trong chốc lát. Khi con bị làm nhục, xin ban cho con ai đó để con ca ngợi. Khi con nản lòng, xin gửi đến con ai đó cần khích lệ. Khi con cần sự thấu hiểu của người khác, xin cho con ai đó cần sự thấu hiểu của con. Khi con cần được chăm sóc, xin gửi đến con ai đó mà con sẽ chăm sóc. Khi con chỉ nghĩ về bản thân, xin hướng suy nghĩ của con về người khác. Amen.
Thánh Teresa thành Calcutta
Hãy hoán cải, Chúa phán, vì Nước Trời đã gần.