Thứ Năm, 27 Tháng Ba, 2025

Thứ Năm tuần thứ 3 Mùa Chay

Thứ Năm tuần thứ 3 Mùa Chay

Lời Chúa Lc 11,20-22

"Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đến đánh bại người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng, và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được."

Khi chọn theo Đức Kitô, chúng ta bước vào cuộc chiến thiêng liêng, được kêu gọi lựa chọn giữa cuộc sống theo xác thịt hoặc cuộc sống trong Thần Khí. Chúng ta có thể lầm lẫn về trang bị chiến đấu, bằng cách chỉ dựa vào sức mạnh ý chí của riêng mình. Các thánh vịnh nhấn mạnh sai lầm mà lòng kiêu ngạo có thể dẫn đến: Ảo tưởng chiến mã đem lại chiến thắng, đạo quân không mang lại ơn cứu độ (Tv 32,17). Chúa Thánh Thần là ngón tay Thiên Chúa, sự hiện diện của Người trong giây phút hiện tại. Chỉ người khiêm nhường mới có thể dành chỗ cho Người trong nơi thâm sâu nhất của mình. Khi đó, Nước Thiên Chúa đến, chúng ta không còn đơn độc, tìm thấy chỗ trong Thân Thể lấy sức mạnh từ Đầu là Đức Kitô. Vì vậy, Phaolô, nói về cuộc chiến chống lại các thần dữ: Trong mọi hoàn cảnh, hãy để Thần Khí cho anh em cầu nguyện và nài xin: hãy tỉnh thức, kiên trì trong việc cầu xin cho tất cả các tín hữu (Ep 6,18). H.G.

CHIA SẺ

Con đường Mùa Chay là cuộc chiến thiêng liêng của mỗi người chống lại sự dữ, vì ma quỷ là kẻ cướp điều tốt lành Thiên Chúa muốn làm trong chúng ta và cho chúng ta. Người ta có thể thảo luận về kẻ thù, áo giáp, chiến lược, có thể đếm các trận chiến thắng hay thua. Nhưng Lời Chúa rõ ràng: không phải chiến đấu chống lại thế gian, nhưng tìm cách làm cho sự hiện diện của Thiên Chúa sống trong mình, bằng cách trở thành những đền thờ không thể phá hủy, chứa đựng chính những lời của Đức Kitô. Lời Chúa có khả năng tước bỏ áo giáp nhân tạo của tôi, bằng cách bám rễ tôi trong quyền năng Thiên Chúa. Tôi có thể trao đổi với ai một cách sống động về Kinh Thánh?

CẦU NGUYỆN

Khi tuyên xưng Chúa Giêsu là "Chúa", chúng ta hãy dâng lên Người những lời cầu nguyện :

Đáp: Nhờ sức mạnh của Thần Khí Chúa.

Chúa kêu gọi chúng con chiến đấu cho Nước Chúa;

     - xin cho chúng con luôn trung thành với những cam kết của mình.

Chúa sai các môn đệ của Chúa dọn đường trước Chúa;

     - xin cho các giám mục làm cho cuộc sống của họ phù hợp với lời họ rao giảng.

Chúa kêu gọi nam nữ dâng hiến cuộc đời họ cho Chúa;

     - xin cho lời cầu nguyện của họ nâng đỡ thế giới.

Chúa ban cho chúng con sức mạnh trong cơn cám dỗ;

     - xin cho chúng con kiên trì tiến bước đến lễ Phục Sinh.

Chúa ở với chúng con mỗi ngày;

     - xin cho chúng con kết hợp Chúa một cách cụ thể vào cuộc sống của chúng con.

Luật được ban qua Môsê ân sủng và chân lý đến qua Đức Giêsu Kitô.

Bài viết khác