Thứ Năm, 27 Tháng Ba, 2025

Thứ Bảy tuần thứ 3 Mùa Chay

Thứ Bảy tuần thứ 3 Mùa Chay

Thánh vịnh 50 3-4,18

Con dâng lễ tế, Chúa không ưa, lễ toàn thiêu, Chúa chẳng nhận. Lễ tế dâng Thiên Chúa là tâm thần tan nát; một tấm lòng tan nát giày vò, Thiên Chúa sẽ chẳng khinh chê.

Cùng với vua Đavít, chúng con đây là những người sám hối, cầu xin. Làm sao nói về tội lỗi con biết nhưng vẫn không thấy hết sự trầm trọng: lỗi lầm, tội lỗi, xúc phạm...? Đôi khi con cảm thấy nó làm con mù quáng, nghiền nát, đè bẹp con. Chỉ mình Chúa, lạy Chúa, có thể nói, nói về sự công chính, dạy con sự khôn ngoan. Công trình của lòng thương xót phải xóa bỏ, rửa sạch, thanh tẩy con người con, vì sự dữ quá sâu xa, làm hư hoại trái tim con. Để đạt đến chiều sâu như vậy, Chúa phải đập vỡ những gì đã cứng lại, chai sần, bọc thép...! Xin cho con không trốn tránh nỗi đau, sự xấu hổ của lòng thống hối. Nhưng những giọt nước mắt như vậy là hạt giống cho mùa gặt niềm vui: niềm vui được cứu độ, sự kinh ngạc trước tình yêu quá lớn lao. Nếu công lý Thiên Chúa tố cáo tội lỗi, thì Người chỉ muốn và chỉ làm một điều: nâng con người bị thương tích dậy. Lễ vật thích hợp khi đó là lời ca ngợi không chỉ dừng lại ở của lễ bên ngoài mà phải vọt ra, nắm lấy con tim được tha thứ, và như vậy được tái hợp nhất. H.G.

CHIA SẺ

Ý thức về tội lỗi có thể là một ân sủng cần xin Chúa ban cho vào giữa Mùa Chay. Những tội lỗi thường ngày, lặp đi lặp lại, được nuôi dưỡng chúng ta nhanh chóng trở thành những món quà độc hại, truyền cho những người thân. Chúng ta có những điều tốt đẹp hơn nhiều để trao tặng họ. Sự tha thứ của Thiên Chúa, trong bí tích Hòa giải, là món quà luôn mới mẻ để đón nhận, trong tâm hồn sâu thẳm của chúng ta. Và đó là nơi vương quốc Thiên Chúa được xây dựng, giữa những khủng hoảng nhân loại, những đêm tối Giáo hội, trong trái tim việc tha thứ tội lỗi chúng ta. Chúng ta hãy trao cho anh chị em trong Giáo hội ân sủng, niềm vui và sự tự do việc được hòa giải với Thiên Chúa.

CẦU NGUYỆN

Hãy đến và xem những kỳ công của Thiên Chúa; bằng máu của Người, Chúa Giêsu thanh tẩy chúng ta khỏi mọi tội lỗi.

Đáp: Hãy tung hô Chúa khắp địa cầu!

Lạy Chúa Giêsu, bạn của những trái tim tìm kiếm Chúa;

 - xin cho chúng con nhận ra điều gì đang tách chúng con khỏi Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, ánh sáng từ ánh sáng;

- xin soi sáng quyết định của các nguyên thủ quốc gia.

Lạy Chúa Giêsu, Con yêu dấu của Chúa Cha;

- xin củng cố đức tin của các tân tòng.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng chiến thắng sự dữ;

- xin thu hút những người kiêu ngạo đến với Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, linh mục đến muôn đời;

- xin giải thoát khỏi ách nô lệ những người đang chờ đợi sự giải phóng.

Cả tâm hồn và thể xác con là một tiếng kêu hướng về Thiên Chúa hằng sống!

Bài viết khác