Thứ Sáu, 04 Tháng Tư, 2025

Thứ Bảy tuần thứ 4 Mùa Chay

Thứ Bảy tuần thứ 4 Mùa Chay

Lời Chúa Ga 7,44-46

Một số người muốn bắt Đức Giêsu, nhưng không ai tra tay bắt Người. Các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pharisêu. Họ hỏi chúng: "Tại sao các anh không điệu ông ta về đây?" Các vệ binh trả lời: "Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy!"

Những người đương thời của Chúa Giêsu chia rẽ về Người. Người có phải là vị ngôn sứ, Đấng Mêsia được báo trước không? Các nhà lãnh đạo tôn giáo khó tin điều đó. Các vệ binh làm chứng: Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy! Họ đã chấp nhận rủi ro. Họ không biện hộ, chẳng hạn, rằng dân chúng đã chia rẽ khi lặp lại những lời đã nghe. Họ đã bị lời của Chúa Giêsu nắm bắt và họ đơn giản nói ra điều đó. Các vệ binh có lẽ đã nhận ra rằng lời đó đến từ Thiên Chúa, vì nó gây xúc động mạnh, nhưng họ không đi xa đến mức đó. Không ai tra tay bắt Người. Khi trở về mà không có Chúa Giêsu, các vệ binh chứng thực rằng người ta không thể bắt giữ và xiềng xích lời Chúa Giêsu (x. 2Tm 2, 9). Lời của Chúa Giêsu, tự do, làm cho tự do (x. Ga 8,32). Hôm nay chúng ta hãy lắng nghe Chúa Giêsu nói với chúng ta, trong cầu nguyện cá nhân và cộng đoàn. Người không phải là một hiền nhân trong số các hiền nhân mọi thời đại. Người là Ngôi Lời Thiên Chúa làm người để dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa.

CHIA SẺ

Những người đã muốn tóm bắt Đức Kitô, bắt giữ Người, đặt tay lên Người. Thực sự, gốc rễ của bạo lực là việc chiếm đoạt, thiếu kiên nhẫn, không có sự đồng ý của người khác và nuốt chửng tự do của họ. Sự trưởng thành tâm linh đòi hỏi phải bước vào logic của sự cho đi, không ép buộc: chờ đợi ân sủng mà Thiên Chúa ban và chủ động đón nhận nó. Và điều Người ban không tính toán, đó là Lời của Người, mà tâm hồn con người không thể ép buộc. Được đón nhận trong đức tin, Lời giúp chúng ta tách khỏi những cám dỗ thống trị cuộc sống của người khác. Ai là những người mà chúng ta có thể trả lại tự do cho họ, những người mà chúng ta mong đợi quá nhiều, những người phải tự viết lịch sử của mình?

CẦU NGUYỆN

Ngày qua ngày, chúng ta hãy tìm kiếm Chúa: xin Người đặt vào chúng ta ước muốn đi theo Người.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con đã ở trong bóng tối và lạc lõng không có mục tử:

  • Chúa mở mắt chúng con ra ánh sáng. Đáp: Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra đường lối của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con đã nghi ngờ sự hiện diện của Chúa:

  • Chúa đã tha thứ lỗi lầm của chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con đã thích những thần tượng:

  • Chúa tái lập chúng con trong giao ước của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con đã tin rằng mình có thể sống không có Chúa:

  • Chúa đã nâng chúng con dậy.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con đã khơi dậy sự chia rẽ:

  • Chúa tập hợp chúng con trong Thân Thể của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con đã chết:

  • qua cái chết của Chúa, Chúa trả lại sự sống cho chúng con.

Lạy Chúa, Thiên Chúa của con, Chúa là nơi nương náu của con.

Bài viết khác