Thứ Ba, 08 Tháng Tư, 2025

Thứ Tư tuần 5 Mùa Chay

Thứ Tư tuần 5 Mùa Chay

Lời Chúa Gioan 8,31-32

Chúa Giêsu nói với những người Do Thái đã tin vào Người: "Nếu các ông trung thành với lời tôi, thì các ông thật là môn đệ của tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông."

Trong Tin Mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu đôi khi gặp phải sự phản kháng. Mỗi lần như vậy là vì đối diện với Người, mọi người đều chắc chắn về bản thân. Chắc chắn là họ có sự thật. Tự hào về con người họ. Ở đây, với lời của Chúa Kitô, một số người Do Thái sẽ tự hào trả lời: Chúng tôi là con cháu của Abraham (Ga 8, 33). Khi Chúa Giêsu báo trước cho các Tông đồ về cuộc khổ nạn sắp tới, Phêrô, rất tự tin, sẽ kéo Người ra một bên: Điều đó sẽ không xảy ra với Thầy! Và chúng ta biết câu trả lời gay gắt của Chúa Giêsu: "Lui lại đàng sau Thầy, Satan!" (Mt 16,22-23).

Để thực sự là môn đệ của Chúa Kitô, chúng ta phải đón nhận sự thật về mặc khải của Tin Mừng, điều có thể gây bối rối. Theo Chúa Kitô đòi hỏi một sự xem xét lại liên tục về những điều chắc chắn của chúng ta. Để Chúa Kitô hành động trong cuộc sống của chúng ta là gạt sang một bên lòng tự ái của chúng ta, là để sự thật đến với chúng ta, đặc biệt là khi nó không phải là điều chúng ta tin. Đó là tự do thật sự.

Chúa Giêsu làm sáng tỏ lý do sâu xa của việc ăn chay bằng cách chỉ trích thái độ của một số người Pharisêu, những người tuân thủ một cách nghiêm ngặt các quy định do Luật áp đặt, trong khi trái tim họ xa rời Thiên Chúa. Việc ăn chay thực sự, Người nhắc lại, là làm theo ý muốn của Chúa Cha "Đấng thấy trong nơi kín đáo". Chúa Giêsu nêu gương bằng cách trả lời Satan: Con người sống không chỉ nhờ bánh, nhưng nhờ mọi lời phát ra từ miệng Thiên Chúa (Mt 4,4). Vì vậy, việc ăn chay thực sự có mục đích là ăn "thức ăn thật", đó là làm theo ý muốn của Chúa Cha. Việc ăn chay của chúng ta là dấu hiệu của sự tin tưởng vào lòng nhân từ và sự quan phòng của Chúa Cha.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, xin làm cho con vâng lời không mâu thuẫn, nghèo khó không khiếm khuyết, trong sạch không hư hỏng, kiên nhẫn không phản đối, khiêm nhường không giả tạo, vui vẻ không phân tán, nghiêm túc không chán nản, tự kiềm chế không cứng nhắc, năng động không nông nổi, tràn đầy kính sợ Chúa không tuyệt vọng, chân thật không giả dối, làm điều tốt không tự phụ, sửa bảo người lân cận không kiêu căng, xây dựng họ bằng lời nói và gương sáng không giả vờ. Xin ban cho con được đau buồn vì tội lỗi của Chúa qua việc sám hối, được sử dụng ân huệ của Chúa trên đường đời qua ân sủng, được hưởng niềm vui của Chúa đặc biệt trong quê hương thiên quốc qua vinh quang. Chúa là Thiên Chúa, hằng sống và hiển trị muôn đời. Thánh Tôma Aquinô

Các ông thật sự là môn đệ của tôi nếu các ông trung thành với lời tôi.

Bài viết khác