Thứ Hai, 07 Tháng Tư, 2025

Thứ Ba tuần 5 Mùa Chay

Thứ Ba tuần 5 Mùa Chay

Lời Chúa Gioan 8,28-29ab

Chúa Giêsu tuyên bố với người Pharisêu: "Khi các ông đã giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là tôi hằng hữu, và tôi không tự mình làm bất cứ điều gì; nhưng những gì Chúa Cha đã dạy tôi, tôi nói những điều đó. Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi; Người không để tôi cô độc."

Làm sao Đấng HIỆN HỮU lại có thể không tự mình làm gì? Nếu Chúa Giêsu thực sự là Đấng mà Người tự nhận, tại sao Người vẫn cần hỏi ý kiến người khác về việc Người nên làm gì? Nếu có một người trên thế giới này có thể tự mình hành động mà không cần lấy ý kiến của người khác, thì đó chính là Chúa Kitô. Thế nhưng ngay cả Người cũng tham khảo một Đấng khác, Chúa Cha của Người. Chúng ta đang ở giữa trung tâm mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi.

Chúng ta, những người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi, lại rất khó chấp nhận việc phụ thuộc vào người khác. Thật dễ chịu hơn khi là chủ của chính mình. "Tôi không cần ai dạy bảo," chúng ta thường nói như vậy.

Còn Chúa Giêsu, Người không tự giao cho mình sứ mệnh, Người đón nhận sứ mệnh từ Đấng khác và để Chúa Cha dạy bảo. Người đã vâng phục. Đối với tất cả chúng ta cũng phải như vậy. Tôi có tự giao cho mình sứ mệnh không? Hay tôi đặt mình vào một kế hoạch vượt trên tôi, kế hoạch của Chúa Cha?

CHIA SẺ

Khi Chúa Giêsu khẳng định: TA LÀ, Người mặc khải thần tính của mình. Người báo trước rằng con người sẽ hiểu rõ hơn Người là ai sau cái chết của Người. Và nếu việc không ngừng cố gắng làm cho người khác hiểu chúng ta là ai là vô ích? Việc đặt bản thân vào trung tâm của chính mình và những mối quan tâm của mình cuối cùng làm ta buồn. Trong thực tế, những gì chúng ta thực hiện với Chúa nói nhiều về chúng ta hơn những gì chúng ta biết về bản thân. Hãy đơn giản an ủi những người chúng ta gặp, chắc chắn rằng Chúa đã ở với họ, đang hoạt động. Hãy xác nhận trong mọi lúc rằng tình yêu của Chúa dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người không quan tâm đến bản thân.

CẦU NGUYỆN

Để tôn vinh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, chúng ta hãy cầu nguyện và khẩn cầu: Lạy Chúa của vũ trụ, xin cứu chúng con!

Chúc tụng Chúa, lạy Chúa, Lời sống động của Chúa Cha:

  • xin cho Tin Mừng của Ngài mặc khải cho chúng con khuôn mặt của Thiên Chúa.

Chúc tụng Chúa, lạy Chúa, vì Hội Thánh của Ngài:

  • xin cho Hội Thánh tiến về Lễ Phục Sinh trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần.

Chúc tụng Chúa, lạy Chúa, vì mỗi người con của Ngài:

  • xin nắm giữ chúng con trong tình yêu.

Chúc tụng Chúa, lạy Chúa, nguồn tha thứ:

  • xin cho chúng con khám phá lỗi lầm của mình khi chiêm ngắm thập giá của Ngài.

Chúc tụng Chúa, lạy Chúa, vì các tân tòng:

  • xin là sức mạnh và thành lũy của họ.

Con Người, được nâng cao trên thập giá, Ngài lôi kéo mọi người đến với Ngài.

 

Bài viết khác