Thứ Bảy tuần 5 Mùa Chay
Lời Chúa Gioan 11,49b-50.53
Caiphas, người làm thượng tế năm đó, nói với họ: "Các ông chẳng hiểu gì cả; các ông không thấy điều gì có lợi cho các ông: tốt hơn là một người chết thay cho dân, và cả dân tộc khỏi bị diệt vong." Từ ngày đó, họ quyết định giết Người.
Trong khi Caiphas tìm kiếm một lợi ích chủ quan, sự kết án của ông cho phép Đức Kitô làm điều ngược lại: không nghĩ đến lợi ích riêng của mình mà hiến dâng mạng sống mình cho người khác vì "không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng sống mình vì bạn hữu" (Ga 15,13). Caiphas yêu ai hơn chính mình? Đức Kitô yêu ai hơn chính chúng ta? Chúng ta thấy rõ ở đây: lòng ích kỷ của Caiphas dẫn đến cái chết trong khi sự hy sinh vô vị lợi của Đức Kitô dẫn đến sự sống.
Caiphas tìm cách bằng mọi giá, thậm chí bằng giá máu, để giữ đặc quyền, sự giàu có, địa vị của mình. Đối với Đức Kitô, không có gì để giữ, mà tất cả để cho đi. Và chính nhờ sự sống được ban tặng này mà chúng ta sống vĩnh cửu. Nếu chúng ta chọn theo Đức Kitô trong cuộc khổ nạn của Người, chúng ta cũng sẽ được yêu cầu không giữ lại gì mà cho đi tất cả. Như Thánh Têrêsa Lisieux đã nói: "Yêu thương là cho đi tất cả, và cho đi chính mình."
CHIA SẺ
Caiphas, thượng tế, đã kết án Chúa Giêsu tử hình vì tội phạm thượng, vì Người tự xưng là Con Thiên Chúa, tức là Thiên Chúa, và đã nộp Người cho Philatô. Thẩm quyền tôn giáo đã thảo luận nhưng đã đưa ra một quyết định sai lầm. Sau cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô, đối mặt với lời rao giảng của các tông đồ Phêrô và Gioan, ông cấm họ nói nhân danh Chúa Giêsu. Nhưng họ sẽ tiếp tục ca ngợi Thiên Chúa và giảng dạy. Làm thế nào một số người có thể phân biệt điều tốt cần làm và những người khác thì không? Lời cầu nguyện tạo nên sự khác biệt ở đây: Caiphas thảo luận nhưng không thấy nói rằng ông cầu nguyện. Chúng ta hãy dám cầu nguyện với ai đó trước khi kết thúc Mùa Chay, để chọn điều thật và điều tốt.
CẦU NGUYỆN
Lạy Cha của ánh sáng, Đức Kitô đã chiếu sáng trên chúng con để chúng con không đi trong bóng tối; xin thắp lên trong chúng con ngọn lửa tình yêu của Cha:
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đường lối của Ngài.
Cho những người đã mất mọi hy vọng về sự sống sau cái chết. Chúng ta hãy cầu nguyện.
Cho những người tự sát vì kiệt sức. Chúng ta hãy cầu nguyện.
Cho những người đồng hành một cách xứng đáng với những giây phút cuối đời. Chúng ta hãy cầu nguyện.
Cho những người bảo đảm các luật lệ bảo vệ sự sống đến hơi thở cuối cùng. Chúng ta hãy cầu nguyện.
Cho những người hấp hối và gia đình họ. Chúng ta hãy cầu nguyện.
Cho những người không còn hy vọng vào lòng thương xót của Cha. Chúng ta hãy cầu nguyện.
Cho những người khám phá vẻ dịu dàng của khuôn mặt Cha. Chúng ta hãy cầu nguyện.
Để đến với Chúa Giêsu, chúng ta hãy đi ra khỏi trại, mang lấy sự sỉ nhục của Người.