Thứ Tư, 09 Tháng Tư, 2025

Thứ Năm tuần 5 Mùa Chay

Thứ Năm tuần 5 Mùa Chay

Lời Chúa Gioan 8,52b-53

Người Do Thái nói với Chúa Giêsu: "Abraham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy, thế mà ông lại nói: 'Nếu ai giữ lời tôi, người ấy sẽ không bao giờ phải chết.' Vậy ông có cao trọng hơn tổ phụ Abraham của chúng tôi không? Ông ấy đã chết, và các ngôn sứ cũng đã chết. Ông tự coi mình là ai?"

Abraham là tổ phụ đã dẫn dắt gia đình mình đến Đất Hứa. Trong Cựu Ước, nhiều dấu hiệu cho chúng ta nghĩ rằng lời hứa về Đất Hứa cơ bản hơn là lời hứa về việc trở lại vườn Địa đàng. Một vùng đất nơi sữa và mật chảy tràn. Một vùng đất nơi dân được kêu gọi sống hòa bình và hài hòa với Thiên Chúa, với tất cả Tạo vật và nơi công lý và sự thật sẽ ngự trị. Đó là điều Thiên Chúa hứa.

Nhưng vùng đất Canaan nơi Abraham đến với cả gia đình mình chỉ là một vùng đất sẽ qua đi, nơi hòa bình vẫn chỉ tồn tại trong hy vọng. Chúa Giêsu, Người dẫn dắt gia đình mình đến một Đất Hứa khác, Đất Hứa sẽ không qua đi. Người là Đấng trên thập giá mở cửa vương quốc này. Vì vậy, Chúa Giêsu là Đấng nơi Người mà tất cả những lời hứa của các ngôn sứ kể từ Abraham được hoàn thành. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu có thể nói: "Abraham, cha các ông, đã hân hoan vì biết sẽ được thấy Ngày của tôi" (Ga 8,56). Đó là Người tự coi mình là ai!

CHIA SẺ

Ta sẽ lập giao ước giữa Ta và ngươi: lời thề cao trọng! Chúng ta hãy ngạc nhiên về lời hứa dành cho Abraham. Dân tộc tin tưởng là một đám đông. Nó tập hợp những người nam và nữ tìm cách đi theo con đường của Chúa bằng cách bước theo Người. Khi nhận một tên mới, cha của đức tin chúng ta cũng nhận được một sứ mệnh: "Hãy bước đi với Ta và ngươi sẽ nên hoàn hảo", hãy bước đi trong sự hiện diện của Ta và như vậy ngươi sẽ nên hoàn hảo. Ta sẽ là sự hoàn hảo của ngươi. Lời kêu gọi đến sự thánh thiện này được gửi đến mỗi người chúng ta!

CẦU NGUYỆN

Với trái tim của một đứa trẻ, chúng ta khẩn cầu Thiên Chúa Cha chúng ta và đặt ý định của chúng ta trong tay Người:

Lạy Cha, xin cho chúng con thấy tình yêu của Cha!

Lạy Cha nhân lành, trong Con yêu dấu của Cha, chúng con là anh em:

- xin dẫn dắt các tân tòng, họ đang tìm kiếm để biết và theo Cha. Xin soi sáng những người đồng hành với họ.

Xin để con cái Cha đến với Cha:

- xin an ủi những người nghèo khổ nhất, những nạn nhân của chiến tranh. Xin củng cố những người đang làm việc để hỗ trợ họ.

Xin ban cho những người lãnh đạo các quốc gia tìm kiếm công lý và sự thật:

- Xin soi sáng trí thông minh của những người xung quanh họ.

Cha yêu cầu chúng con yêu thương kẻ thù của mình:

- xin hoán cải trái tim của họ và của chúng con.

Xin đón nhận con cái Cha vào nơi ở vĩnh cửu:

- để họ thấy được khuôn mặt dịu dàng của Cha.

Ai thuộc về Thiên Chúa thì nghe lời Thiên Chúa.

Bài viết khác