Thứ Năm, 10 Tháng Tư, 2025

Thứ Sáu tuần 5 Mùa Chay

Thứ Sáu tuần 5 Mùa Chay

Thánh vịnh 17,2-4

Con yêu mến Ngài, lạy Chúa, sức mạnh của con:

Lạy Chúa, đá tảng, thành lũy của con,

Thiên Chúa giải thoát con, tảng đá che chở con,

khiên thuẫn, pháo đài, vũ khí chiến thắng của con!

Ngợi khen Thiên Chúa!

Khi con kêu cầu Chúa,

con được cứu khỏi mọi kẻ thù.

Các nhà thực vật học biết rõ những bông hoa saxifrage. Đây là những bông hoa nhỏ có đặc điểm có thể mọc trên đá. Do đó tên của chúng: saxifrage (đục đá trong tiếng Latin). Đó là một ẩn dụ đẹp về sự phục sinh: Chúa Giêsu khi ra khỏi mộ trở thành Đức Kitô-saxifrage. Thiên Chúa chúng ta là Đấng có thể làm cho đá nở hoa. Người là Đấng có thể làm cho sự sống vọt ra từ gỗ chết của thập giá.

Ân sủng của đức tin nằm ở đó, trên tảng đá lạnh. Quá thường xuyên chúng ta đối mặt với những thử thách dường như không thể vượt qua. Nhưng nếu chúng ta mang Thiên Chúa với mình, thì mọi thứ đều có thể vì Người là thành lũy, là Đấng giải thoát, là vũ khí chiến thắng của chúng ta. Đây là một điều không đổi trong Kinh Thánh: một mình, con người bị lạc. Nhưng với Thiên Chúa, một con đường mở ra. Nói cách khác, đức tin không giúp chúng ta tránh khỏi thử thách, nó giúp chúng ta vượt qua chúng. Bởi vì ngay cả trên đá, hoa vẫn mọc.

Sức mạnh của cử chỉ và lời cầu nguyện trừ quỷ với Thiên Chúa Ba Ngôi, mời gọi các tân tòng nhận thức rằng, bất chấp mọi lo lắng và sợ hãi, tiến bộ sẽ luôn có thể: không phải bằng sức mạnh cổ tay mà người ta trở thành Kitô hữu, mà bằng sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Vì vậy, được đồng hành bởi toàn thể cộng đồng, các tân tòng chuẩn bị tâm hồn để đón nhận mọi ân sủng tuôn chảy từ phép rửa tội của họ trong đêm Phục Sinh. Chúng ta sẽ nhịn ăn, hiệp thông với những người không có gì để đáp ứng nhu cầu cơ bản của họ.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa của con, Ngài là hy vọng của con, Ngài là vinh quang của con, Ngài là niềm vui của con, Ngài là hạnh phúc của con. Ngài là điều mà tinh thần con khao khát. Ngài là sự sống của linh hồn con. Ngài là niềm hân hoan của trái tim con. Lạy Chúa của con, nếu không phải đến với Ngài, sự ngưỡng mộ của con sẽ dẫn con đến đâu? Ngài là Khởi đầu và Kết thúc của mọi điều tốt lành. Ngài là Nơi ở chung của tất cả những ai có niềm vui thật sự; Ngài là lời ca ngợi từ miệng và trái tim con. Xin cho thần tính cao cả nhất của Ngài tôn vinh, làm vinh danh Ngài, vì Ngài là nguồn gốc của ánh sáng vĩnh cửu và nguồn sống. Không có tạo vật nào có thể ca ngợi Ngài một cách xứng đáng. Và linh hồn con sẽ ở đâu tốt đẹp, nếu không phải trong Ngài, ôi Thiên Chúa của đời con? Thánh Gertrude Cả

Nếu tôi làm các công việc của Cha tôi, hãy tin vào các công việc tôi làm nhân danh Người.

Bài viết khác