Thứ Bảy Tuần Thánh
Lời Chúa : Ga 19,41-42
Tại nơi Chúa Giêsu bị đóng đinh, có một khu vườn và, trong khu vườn đó, có một ngôi mộ mới chưa từng có ai được đặt vào. Vì ngày Chuẩn Bị lễ Vượt Qua của người Do Thái, và vì ngôi mộ này ở gần, họ đã đặt Chúa Giêsu vào đó.
Thiên Chúa đã nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy của công trình sáng tạo đã hoàn thành, thiết lập ngày sabbát. Chúa Giêsu đã thực hiện các việc chữa lành, gây ra sự phẫn nộ, vào ngày sabbát vì không còn thời gian để nghỉ ngơi trước một công trình sáng tạo bị biến dạng bởi tội lỗi. Nhưng giờ đây, vào ngày Thứ Bảy Thánh này, vào ngày sabbát thánh này, Chúa Giêsu cuối cùng có thể nghỉ ngơi vì mọi sự đã hoàn tất, công trình sáng tạo mới đã hoàn thành. "Sự im lặng lớn trên trái đất," một bài giảng cổ đại bình luận cho ngày thứ bảy lớn và thánh. Cả trái đất bị nắm bắt trong sự nghỉ ngơi này, không phải là lời cuối cùng của công trình của Thiên Chúa mà là tiền phòng của ngày thứ tám, ngày không kết thúc, ngày của sự Phục Sinh. Những người đã đặt Chúa Giêsu vào mộ vội vã đi chuẩn bị lễ Vượt Qua. Trên thực tế, họ đã, bằng cách đặt Chúa Giêsu trong khu vườn của Eden mới, chuẩn bị lễ Vượt Qua được hoàn thành trọn vẹn, lễ Vượt Qua mà tất cả các lễ Vượt Qua đã loan báo: sự vượt qua đến Đất Hứa của sự sống vĩnh cửu đã bắt đầu.
CHIA SẺ
Một sự bình an lớn lao tỏa ra từ câu chuyện về việc đặt vào mộ. Có một khu vườn. Mặc Khải đã bắt đầu với khu vườn địa đàng nơi Con Người và Thiên Chúa cùng đi dạo với nhau trong làn gió nhẹ. Một khu vườn với cây Sự Sống. Và trong khu vườn đó, một ngôi mộ mới. Đó là buổi chiều. Một nơi đẹp đẽ và tinh khiết trên trái đất đã sẵn sàng để đón nhận thân xác Chúa Kitô, như một nhà tạm xứng đáng với Chúa. Ngôi mộ này ở gần. Cái chết không bao giờ xa sự sống, chúng là những người bạn đồng hành gần gũi trong cuộc sống của chúng ta. Ngày Thứ Bảy Thánh này chỉ có thể là một ngày bình an đến từ thiên đàng: chúng ta hãy là những sứ giả của nó, tin tưởng vào sự cứu rỗi của nhân loại.
CẦU NGUYỆN
Giuse thành Arimathia và Nicôđêmô đã mai táng Chúa Giêsu. Nghi thức huynh đệ này mời gọi chúng ta suy niệm, im lặng.
Chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa Kitô,
nguồn vui cho những ai hy vọng nơi Người:
Xin đến cứu giúp chúng con, lạy Thiên Chúa chúng con!
Lạy Chúa, như hạt giống rơi xuống đất, Ngài đã biết đến nấm mồ:
- Xin dạy chúng con vượt qua những thử thách làm mờ đi đức tin của chúng con.
Lạy Chúa, Adam mới,
Ngài đã xuống âm phủ để giải thoát những người công chính:
- Xin là niềm hy vọng của những gia đình đang đau buồn.
Lạy Chúa, lễ Vượt Qua bị sát tế của chúng con, Ngài biết con đường vượt qua thung lũng sự chết:
- Xin rải ánh sáng của Ngài trên những người đã khuất.
Xin trỗi dậy, Đấng Yêu Dấu, xin cho chúng con thấy dung nhan Ngài.