Thứ Tư Tuần Thánh
Lời Chúa : Mt 26,14-16
Vào thời đó, một trong số Mười Hai, tên là Giuđa Iscariốt, đến gặp các thượng tế và nói: "Các ông muốn cho tôi bao nhiêu nếu tôi nộp ông ấy cho các ông?" Họ đưa cho ông ba mươi đồng bạc. Và từ đó, Giuđa tìm dịp thuận tiện để nộp Người.
Mọi thứ đều đảo ngược trong cuộc sống của Giuđa. Ông đã được Chúa Giêsu, vị Thượng Tế tối cao, mời gọi theo Người đến cùng, nhưng ông lại quay lưng. Ông đã được kêu gọi làm Tông Đồ để trao ban Chúa Kitô cho mọi người cách nhưng không, nhưng ông lại muốn nộp Người cho một vài người để lấy tiền. Ông đã được kết hợp chặt chẽ vào thời điểm thuận lợi của ơn cứu độ, nhưng ông lại bắt đầu tìm cơ hội sai lầm cho việc giết Chúa Giêsu và sự hư mất của chính mình. Nghịch lý thay, sự đảo ngược trong cuộc sống của Giuđa làm sáng tỏ sự hoán cải mà tất cả chúng ta được mời gọi: bằng cách theo Chúa Giêsu để trao ban Người cho thế giới, bằng cách đón nhận sự nhưng không năng động của tình yêu Người, ân sủng của Người, bằng cách đón nhận thời gian thuận lợi của ơn cứu độ, mà chúng ta đã vun đắp từ đầu Mùa Chay. Tất cả chúng ta, cá nhân và tập thể, phải không ngừng chuyển từ một cuộc sống đảo ngược, loại bỏ Chúa Giêsu, sang một cuộc sống được hoán cải, hướng về Người để tham gia vào công trình sự sống của Người. MA.
ĂN CHAY
Trong trung tâm của Tuần Thánh này, chúng ta theo từng bước chân Chúa Giêsu trong cuộc Khổ Nạn của Người. Nếu, cho đến nay, việc ăn chay của chúng ta chỉ là một phần, thì vẫn còn thời gian để biến nó thành vũ khí thiêng liêng để chiến đấu chống lại nỗi sợ hãi thiếu thốn của chúng ta. Bằng cách tước bỏ niềm vui của thức ăn và những thỏa mãn vật chất khác, chúng ta sẵn sàng để cử hành lễ Phục Sinh trong niềm vui của khát vọng tinh thần như thánh Bênêđictô khuyên nhủ chúng ta: "Mỗi người, một cách tự nguyện và trong niềm vui của Chúa Thánh Thần, hãy cắt giảm cho thân xác về thức ăn, đồ uống, giấc ngủ, xu hướng nói chuyện hoặc đùa giỡn, và hãy chờ đợi Lễ Phục Sinh Thánh với sự vui mừng của khát khao tinh thần."
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa, Đấng Cứu Độ con, con thờ lạy Thánh Tâm Chúa; vì trái tim này là nơi của tất cả những tình cảm dịu dàng nhất của Ngài dành cho chúng con, những người tội lỗi. Nó là công cụ và cơ quan của tình yêu Ngài; Nó đã đập vì chúng con; Nó đã thở dài với một khát vọng lớn về tình yêu của chúng con; Nó đã đau đớn vì chúng con và vì ơn cứu độ của chúng con. Lòng nhiệt thành đã nung nấu nó, để vinh quang của Thiên Chúa được tỏ hiện trong chúng con và cho chúng con. Nó là kênh mà qua đó tình cảm con người tràn đầy của Ngài đã đến với chúng con; qua đó đã đến với chúng con tất cả lòng bác ái thiêng liêng của Ngài. Ngài đã cứu con bằng sức mạnh thiêng liêng của Ngài và bằng tình cảm con người của Ngài, và cuối cùng bằng máu kỳ diệu mà Ngài tràn đầy. Thánh John Henry Newman
Chúng ta hãy phụng sự Chúa với lòng kính sợ, và vâng lời: Thiên Chúa chúng ta là ngọn lửa thiêu đốt.