Thứ Sáu sau Lễ Tro
Lời Chúa Mt 9,14.15
Các môn đệ Gioan Tẩy Giả đến gần Chúa Giêsu và nói: "Tại sao chúng tôi và người Pharisêu ăn chay mà môn đệ Ngài lại không ăn chay?" Chúa Giêsu đáp: "Bạn hữu chàng rể có thể buồn rầu trong khi chàng rể còn ở với họ sao? Nhưng sẽ đến ngày chàng rể bị đem đi; bấy giờ họ sẽ ăn chay."
Các môn đệ Gioan Tẩy Giả chắc chắn không có ác ý: ngược lại, họ được thúc đẩy bởi mong muốn làm tốt để thúc giục Ngày của Thiên Chúa đến. Câu hỏi của họ mang tính kỷ luật: Điều gì được phép? Điều gì bị cấm? Câu trả lời của Chúa Giêsu có lẽ đã làm họ bối rối, câu trả lời đưa họ vượt xa quy định, về cơ bản nói rằng: "Chàng rể đã có ở đây." Nói về Chàng rể là nhắc nhở rằng lịch sử nhân loại là câu chuyện tình yêu: tình yêu chủ tọa hành động Tạo Dựng, tình yêu phải lan tỏa trong toàn thể nhân loại, một ngày nào đó sẽ hoàn toàn hiệp nhất với Đấng Tạo Hóa. "Chàng rể đã có ở đây": rõ ràng Người nói về chính mình. Những người đối thoại với Chúa Giêsu có sẵn sàng nghe sự tâm sự phi thường này không? May mắn thay, chúng ta là những người đã được rửa tội, biết rằng Chàng rể đã có ở đây, và nếu chúng ta ăn chay, là để mở rộng chỗ cho Người trong chúng ta.
Marie-Noëlle Thabut
Mùa Chay vừa mới bắt đầu, chúng ta được biết các môn đệ không ăn chay. Điều này hơi bất ngờ. Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta thực tại cơ bản của Tin Mừng: sự hiện diện của Chàng rể là lời kêu gọi đến niềm vui, đến sự hân hoan. Ăn chay để chờ đợi Đấng Mêsia hoặc Thiên Chúa không có ý nghĩa khi Người đang ở giữa chúng ta. Hôm nay, Chúa Giêsu hiện diện trong Thánh Thể, và do đó không thực sự vắng mặt. Mỗi Chủ nhật là lễ kỷ niệm Đấng Phục Sinh. Vậy phải làm gì? Chúng ta vẫn có thể ăn chay với hy vọng Người ngự đến trong vinh quang, cầu nguyện để đức tin vào sự hiện diện của Người lớn lên. Mùa Chay này là cơ hội để chúng ta để cho mình được thay đổi và đổi mới.
|
CẦU NGUYỆN Lạy Chúa Giêsu, Thầy Thánh, chúng con tạ ơn và ca ngợi Thánh Tâm rất dịu dàng và khiêm nhường của Chúa, đã thúc đẩy Chúa hiến mạng sống vì chúng con. Máu Chúa, những vết thương, roi đánh, gai góc, thập giá, đầu Chúa cúi xuống, tất cả nói với lòng chúng con: Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của kẻ hiến mạng sống vì những người mình yêu (Ga 15,13). Mục Tử đã chết để ban sự sống cho đoàn chiên. Xin ban cho chúng con, để mọi lúc, mọi nơi, trong mọi sự, chúng con có thể tìm biết thánh ý Chúa trong đời sống. Xin đốt cháy lòng chúng con bằng tình yêu nồng nhiệt dành cho Chúa và cho người khác. CHÂN PHƯỚC GIACÔBÊ ALBERIONE |
Lạy Chúa Giêsu, anh em chúng con,
xin mở cho chúng con con đường đến cùng Chúa Cha.



