Thứ Năm sau Lễ Tro
Lời Chúa Đnl 30,15-16a.19bd
Môsê nói với dân: "Này! Hôm nay Ta đặt trước mặt ngươi hoặc là sự sống và hạnh phúc, hoặc là sự chết và bất hạnh. Điều Ta truyền cho ngươi hôm nay là yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa ngươi. Ta đặt trước mặt ngươi sự sống hoặc sự chết. Vậy hãy chọn sự sống."
Ta đặt trước mặt ngươi sự sống hoặc sự chết. Hãy chọn sự sống. Con đường dài của nhân loại tiến về Đấng Tạo Hóa đã được chỉ dẫn rõ ràng, người ta không thể lạc đường. Và chọn sự sống, nếu hiểu đúng, là chọn yêu thương: Điều Ta truyền cho ngươi hôm nay là yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa ngươi. Nhưng tình yêu có thể là đối tượng của một mệnh lệnh sao? Cần phải làm rõ ý nghĩa của động từ "yêu" ở đây: không phải là chủ nghĩa đa cảm; Môsê khuyên dân mình gắn bó với Thiên Chúa của Giao Ước thay vì bất cứ thứ gì khác, và vâng giữ các giới răn của Người, đó là con đường duy nhất để xây dựng một cộng đồng con người tự do và huynh đệ. Có lẽ khi đó chúng ta được mời hiểu rõ hơn từ "giới răn"; thực ra đó là những "hướng dẫn" mà một thầy ban cho môn đệ, một "hướng dẫn sử dụng đúng sự tự do". Mùa Chay là thời gian đặc biệt để chúng ta thực hiện sự lựa chọn.
Marie-Noëlle Thabut
Khởi đầu Mùa Chay đón chúng ta như lúc bắt đầu một cuộc đua, tràn đầy nhiệt huyết, có lẽ đã sẵn sàng trong một vài quyết tâm. Đây là cơ hội để tựa vào niềm vui của những khởi đầu và lần đầu tiên. Niềm vui của Thiên Chúa khi tạo dựng thế giới lúc ban đầu là gì? Chúng ta đã sống lần rước lễ đầu tiên hoặc lần xưng tội đầu tiên như thế nào? Bốn mươi ngày này đến với chúng ta trong sự mới mẻ và thanh tươi của ân sủng có thể làm cho mọi sự trở nên mới. Hãy tìm cách và người để chia sẻ niềm vui tin rằng không có gì là không thể đối với Thiên Chúa (Lc 1,37), Người là Thầy và Chúa của sự sống.
|
CẦU NGUYỆN Chúng con ở đây trước mặt Chúa, như trẻ thơ trông cậy vào lòng thương xót Chúa. Chúa là Con yêu dấu, xin dẫn chúng con đến cùng Chúa Cha. Đ/ Xin mở cho chúng con con đường đến cùng Chúa Cha: Vì các thừa tác viên, chúng con cầu nguyện. Vì những ai mong được tha thứ, chúng con cầu nguyện. Vì những nhà cầm quyền tôn trọng sự sống, chúng con cầu nguyện. Vì Giáo Hội Chúa mong lớn lên trong tình yêu, chúng con cầu nguyện. Vì giới trẻ cam kết, chúng con cầu nguyện. Vì những người độc thân tìm cách sinh hoa trái, chúng con cầu nguyện. Vì những ai để cho lời Chúa uốn nắn, chúng con cầu nguyện. |
Ta, Đức Chúa, là Đấng Cứu Độ ngươi.
Chính Ta chuộc lại ngươi.



