Thứ Hai, 23 Tháng Hai, 2026

Thứ Ba, tuần 1 Mùa Chay

Thứ Ba, tuần 1 Mùa Chay

Lời Chúa — Mt 6, 7-9a

"Khi cầu nguyện, các con đừng lải nhải như những người ngoại giáo: họ tưởng rằng cứ nói nhiều là được nhậm lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha các con biết các con cần gì trước khi các con cầu xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng tôi..."

Nếu Thiên Chúa đã biết chúng ta cần gì, tại sao còn phải cầu xin Ngài? Chỉ cần tin tưởng vào Ngài và đứng trước mặt Ngài như những người con trai con gái đang cảm tạ Ngài vì tình yêu của Ngài. Kinh Lạy Cha mời chúng ta chiêm ngắm vinh quang Ngài để ước mong vinh quang ấy bừng sáng trên thế giới qua việc thánh hóa danh Ngài, triều đại Ngài trị đến, và vâng phục thánh ý Ngài. Lời cầu xin lúc đó trở thành cách sống thái độ thảo hiếu trong thực tế của hiện tại mà chúng ta cảm nhận qua những nhu cầu, ước muốn và lo âu của mình. Để có lòng hướng lên trời và muốn điều Ngài muốn, chúng ta phải có chân đứng trên mặt đất... Nhưng cứ lải nhải những lời cầu xin là hành động nghi ngờ lòng tốt của Thiên Chúa, muốn thống trị Ngài và buộc Ngài phải thỏa mãn chúng ta. Chỉ một chút chậm trễ trong câu trả lời của Ngài, chỉ một chút sai lệch so với điều chúng ta hình dung... sẽ khiến chúng ta nghi ngờ tình yêu của Ngài, xa rời Ngài và thu mình lại trong chính mình.

H.G.

Chia sẻ

Trong lời cầu nguyện, chúng ta có tự do suy nghĩ và yêu thương. Há không phải có bao nhiêu người cầu nguyện thì có bấy nhiêu cách cầu nguyện sao? Có người cầu nguyện bằng thơ, có người cầu nguyện theo thói quen; có người cầu nguyện vì bổn phận, có người cầu nguyện để được nhận; có người mơ màng, trong khi người khác nóng nảy. Không sao, Thiên Chúa lắng nghe và chúc lành cho những ai nói chuyện với Ngài và gọi Ngài là Cha, Cha chúng tôi. "Chúng tôi", vì Ngài là Cha của Đức Giêsu và là Cha chúng tôi. Tin Mừng là sự mạc khải dần dần về Người Cha vô hình này, cuối cùng khá ẩn kín, hiện diện trong chiều sâu tâm hồn chúng ta. Nếu việc cầu nguyện là một vệ sinh tinh thần trong tương quan với Chúa, thì chúng ta có chia sẻ nó với ai không

Cầu nguyện

Chúa sẽ giải thoát người nghèo kêu cầu Ngài, người nghèo mà Ngài cứu sống.

Đ/ Vì kỳ công này, chúng con ca tụng Ngài!

Lạy Chúa Giêsu, chúng con đã xúc phạm danh Ngài: Ngài đã tha thứ tội lỗi chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con đã xa cách Ngài: Ngài đã đưa chúng con trở lại giao ước của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con đã sống phân rẽ: Ngài đã quy tụ chúng con trong Thân Mình Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con đã chết: qua cái chết của Ngài, Ngài trả lại sự sống cho chúng con.

Chúng ta không phải là con cái của vòng nô lệ: Đức Kitô đã giải phóng chúng ta.

Bài viết khác