Thứ Tư, tuần 1 Mùa Chay
Lời Chúa — Lc 11, 29b-30
"Thế hệ này là một thế hệ gian ác: họ đòi dấu lạ, nhưng sẽ không có dấu lạ nào được ban cho họ ngoài dấu lạ của Giôna. Vì Giôna đã là một dấu lạ cho dân Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là dấu lạ cho thế hệ này như vậy."
Dấu lạ của Giôna cho Ninivê là một lời nói cứng rắn, đe dọa: Còn bốn mươi ngày nữa, Ninivê sẽ bị tiêu diệt! (Gn 3,4). Thế mà dân thành không chần chừ lên đường hoán cải, dù họ không biết Đức Kitô Cứu Thế và vì thế chẳng có gì bảo đảm: Biết đâu Thiên Chúa chẳng nghĩ lại? (c. 9). Ngày nay cũng vậy, lời Thiên Chúa không vang lên như một bài ru êm ái để đưa chúng ta vào giấc ngủ, mà là ngọn lửa được thắp lên để giữ chúng ta tỉnh thức và năng động ngay cả trong những đêm tối, những khoảng trống và những bất lực của cuộc đời chúng ta. Nhưng khác với người Ninivê, chúng ta biết Con Đường, chúng ta có thể đón nhận ánh sáng Chân Lý, chúng ta nhận ra Đấng là Sự Sống. Đức Giêsu là Đấng ban trọng lượng cho cái hôm nay này đầy tràn lòng thương xót dành cho ai không đắm chìm trong quá khứ hay trốn chạy vào tương lai mơ mộng, nhưng nghiêm túc với trách nhiệm trong hiện tại và kết hợp với Thiên Chúa.
H.G.
Chay tịnh
Giôna, được Thiên Chúa thúc đẩy, lên đường đến Ninivê, thành phố ngoại giáo lớn, để loan báo rằng nếu thành không hoán cải, Thiên Chúa sẽ hủy diệt nó. Một cách khá ngạc nhiên, cả thành phố, từ vua đến súc vật, đều ăn chay và thống hối. Thiên Chúa cũng đổi ý và bảo toàn thành phố. Sách Giôna là lời kêu gọi hoán cải tâm hồn, không chỉ cá nhân mà còn tập thể, qua những bước đi và thực hành chung để giúp chúng ta cùng nhau chiếu rọi ánh sáng công bằng và nhân từ lên cuộc đời chúng ta. Sự liên đới này là một dấu chỉ mạnh mẽ cho cộng đoàn nhưng cũng cho những người bên ngoài. Sao không cùng nhau gặp gỡ để ăn chay?
|
Cầu nguyện Thần tính ẩn mình nơi đây, Ngài mà con thờ lạy, Bị che khuất bởi những bóng tối trần trụi, một hình dạng và chẳng có gì hơn, Này Chúa ơi, trước tôn nhan Ngài, một trái tim lạc lối đang phục vụ đây, hoàn toàn chìm ngập trong sự ngạc nhiên sửng sốt về Thiên Chúa mà Ngài là. Trên Thập Giá, thần tính Ngài đã không biểu lộ gì cho con người; Ở đây, ngay cả nhân tính Ngài cũng vượt khỏi mắt nhìn của người trần; Con tuyên xưng cả hai, con tin vào hai bản tính, Và con cầu nguyện với lời cầu của người trộm đang chết. Con không phải như Tôma, con không thể thấy những vết thương của Ngài, Nhưng cũng giống như ông, con đơn giản gọi Ngài: "Lạy Chúa và là Thiên Chúa của con." — Thánh Tôma Aquinô |
Chúa đã kiên vững chúng ta trong Đức Kitô, Ngài đã xức dầu cho chúng ta.



