Thứ Hai, 23 Tháng Hai, 2026

Thứ Năm, tuần 1 Mùa Chay

Thứ Năm, tuần 1 Mùa Chay

Lời Chúa — Mt 7, 7-8.12a

Đức Giêsu nói: "Hãy xin thì sẽ được; hãy tìm thì sẽ thấy; hãy gõ thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được; ai tìm thì thấy; ai gõ thì sẽ mở ra cho. Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em hãy làm cho người ta."

Đức Giêsu trình bày trong cùng một lời khuyên nhủ hai chuyển động có vẻ đối lập: xin để nhận và cho đi ngay cả khi đi trước lời cầu xin. Trước hết hãy xét mối liên hệ giữa cầu xin và ân ban. Trước mặt Thiên Chúa, chúng ta là những kẻ nghèo hèn, từ đó chúng ta có quyền xin với lòng tin tưởng, ngay cả một cách khẩn khoản. Chúng ta tự làm mình trở nên có khả năng đón nhận. Nếu chúng ta vẫn hướng về nguồn mạch vô tận ấy, chúng ta sẽ tất nhiên tràn đầy. Bằng không, khi giữ riêng ân ban cho mình, chúng ta sẽ trở thành, theo hình ảnh của Giêrêmia, những bể nước bị nứt không giữ được nước (x. Gr 2,13)... Hãy xem theo chiều ngược lại: từ ân ban đến cầu xin. Nếu chúng ta muốn sống bác ái đối với anh chị em, chúng ta sẽ nhanh chóng hiểu rằng điều đó chỉ có thể thực hiện bằng cách không ngừng ăn xin một sức sống và một phẩm chất không chỉ là của riêng chúng ta: vì nếu vậy chúng sẽ quá giới hạn và pha lẫn... Nhưng nếu suy ngẫm kỹ, cho và nhận chính là bản chất của một trái tim đang đập.

H.G.

Chia sẻ

Người ta sẽ ban cho anh em, người ta sẽ mở ra cho anh em... Cái "người ta" nổi tiếng phản ứng với lời cầu nguyện của chúng ta là ai: Thiên Chúa, các thiên thần hay con người? Có lẽ một sự hòa hợp tinh tế giữa họ giải quyết một số xung đột nội tâm của chúng ta. Chúng ta được tạo dựng trong sự liên đới với nhau, thật vậy, trong trật tự cứu độ, và lệ thuộc vào Đức Kitô Cứu Thế. Và những công trình đẹp nhất cần thực hiện với Đức Giêsu là những công trình được làm cùng nhau vì tình yêu. Chúng ta có dám phung phí tình yêu của mình trong cuộc sống hàng ngày, không tính toán thiệt hơn, năng suất hay lãi vốn không? Mỗi ngày mới là cơ hội để không ngừng tìm kiếm và có được kinh nghiệm này: rằng với Đức Kitô, chúng ta chẳng mất gì, chúng ta được tất cả.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chuộc chúng con!

Lòng chúng con đang lạnh giá; Lạy Chúa, xin sưởi ấm chúng con bằng tình yêu hiến dâng của Ngài.

Lòng chúng con đang tội lỗi; Lạy Chúa, xin thanh tẩy chúng con bằng Máu quý báu của Ngài.

Lòng chúng con đang yếu đuối; Lạy Chúa, xin lấp đầy chúng con bằng Thần Khí vui mừng của Ngài.

Lòng chúng con đang trống rỗng; Lạy Chúa, xin lấp đầy chúng con bằng sự hiện diện thần linh của Ngài.

Lòng chúng con thuộc về Ngài; Lạy Chúa Giêsu, xin chiếm lấy lòng chúng con mãi mãi, để chúng hoàn toàn thuộc về Ngài.

— Thánh Augustinô thành Hippô

Lạy Thiên Chúa, xin tạo dựng trong con một trái tim trong sạch; xin ban lại cho con niềm vui được cứu độ.

 

 

Bài viết khác