Thứ Năm, 05 Tháng Ba, 2026

Thứ Sáu, Tuần thứ 2 Mùa Chay

Thứ Sáu, Tuần thứ 2 Mùa Chay

Lời Chúa – St 37, 23-24.28

Ngay khi Giuse đến với các anh mình, họ lột chiếc áo chùng của anh, chiếc áo chùng sang trọng mà anh đang mặc, họ nắm lấy anh và ném anh xuống hầm, mà hầm thì trống và không có nước. Những thương nhân người Mađian đi ngang qua đó đã kéo Giuse lên khỏi hầm, họ bán anh với giá hai mươi đồng bạc cho người Ítraen, và những người này dẫn anh sang Ai Cập.

Giuse, tên có nghĩa là "sẽ thêm lên", nghịch lý thay lại bị lột bỏ chiếc áo sang trọng của mình. "Ai được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn" (Lc 12, 48). Nghịch lý thứ hai, anh bị ném xuống hầm, nhưng hầm không có nước: lẽ ra anh có thể chết ở đó, nhưng anh chỉ qua đó bình an vô sự. Điều ngạc nhiên thứ ba của người đọc: anh bị bán cho người nước ngoài, điều mà đáng lẽ phải gây ra cái chết cho những kẻ bán anh (x. Đnl 24, 7). Nếu không ai chết trong đoạn này, thì đó chính là vì sự quan phòng của Thiên Chúa cai quản mọi sự kiện, dù may mắn hay có vẻ không may mắn. Sẽ có một người khác chết vì ơn cứu rỗi của loài người.

Giuse bị bán với giá hai mươi đồng bạc, Đức Giêsu với giá ba mươi đồng. Vậy sẽ có một mức giá để ước tính giá trị của một người anh em, một người bạn, như thể mỗi người chúng ta đều có một giá trị thị trường. Đó không phải là cách mà Đức Kitô, khi chết trên thập giá, trả cho chúng ta giá cao nhất, đó là giá của chính mạng sống Người.

Chay tịnh

Làm thế nào việc chay tịnh của chúng ta có thể tác động đến toàn thể con người chúng ta hay thậm chí có ý nghĩa trước mắt Thiên Chúa? Khi chúng ta chay tịnh, chúng ta tự làm yếu đi — không thái quá — và chúng ta hướng về Thiên Chúa để nói với Ngài rằng mọi điều tốt đến từ Ngài và cuộc sống của chúng ta thật mong manh nếu không có Ngài. Khi đó chúng ta khám phá sâu sắc thân phận thụ tạo được Thiên Chúa yêu thương và quyền năng tuyệt đối của Ngài. Nói cách khác, qua một trò chơi gương phản chiếu, khi hạ mình xuống, chúng ta thấy Ngài là Đấng Tối Cao. Thiên Chúa, Đấng nghe lời cầu của kẻ nghèo hèn, nâng chúng ta dậy và thu hút chúng ta về phía Ngài. Sự nâng dậy này, trong tiếng Hy Lạp, được gọi là "anastasis — phục sinh", đó là toàn bộ ý nghĩa của việc chuẩn bị mừng lễ Phục Sinh.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, với sự trợ giúp của Ngài, con muốn tập luyện sự dịu dàng trong những cuộc gặp gỡ và những phiền muộn hằng ngày.

Ngay khi con nhận ra rằng cơn giận đang bùng lên trong con, con sẽ thu góp sức lực của mình, không phải bằng bạo lực, mà nhẹ nhàng, và con sẽ tìm cách phục hồi tâm hồn mình trong Bình an.

Biết rằng con không thể làm gì một mình, con sẽ lo kêu cầu Ngài trợ giúp, như các Tông Đồ đã làm khi bị quăng vùi vào biển khơi cuồng nộ.

Xin dạy con biết dịu dàng với mọi người, ngay cả với những người xúc phạm con hay chống đối con, và cả với chính bản thân con, không tự hành hạ mình vì những lỗi lầm của mình.

Khi con vấp ngã, dù đã cố gắng, con sẽ nhẹ nhàng đứng dậy và nói: "Nào, tâm hồn tội nghiệp ơi, hãy đứng dậy và rời bỏ hố thẳm này mãi mãi. Hãy chạy đến với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, Ngài sẽ đến trợ giúp chúng ta."

Thánh Phanxicô Salê

Chúng ta hãy đến gần Đức Giêsu, Đấng Trung Gian của Giao Ước Mới.

Bài viết khác