Thứ Tư, Tuần II Mùa Chay
Lời Chúa – Gr 18, 18ad.19a.20c
Các kẻ thù của tôi đã nói: "Nào, hãy bày mưu chống lại Giêrêmia. Nào, hãy tấn công ông ta bằng lưỡi của chúng ta, đừng chú ý đến tất cả những lời ông nói." Nhưng lạy Chúa, xin Ngài chú ý đến con. Xin nhớ lại rằng con đã đứng trước nhan Ngài để cầu thay cho họ.
Một âm mưu đang được bày ra chống lại ngôn sứ Giêrêmia, vào lúc dân Israel đang chịu cảnh vây hãm thành Giêrusalem bởi Nabucôđônôsor, vua Babylon, vào năm 589 trước Công nguyên. Thiên Chúa sai ngôn sứ của Ngài đến quan sát tại nhà một thợ gốm đang làm việc trên bàn xoay. Cũng như đất sét để cho mình được nhào nặn, dân tộc được mời gọi tin tưởng vào bàn tay của Chúa. Khi Giêrêmia công bố sứ điệp hoán cải này, ông đã thu hút kẻ thù, những người sẵn sàng, để bịt miệng những đòi hỏi của Lề Luật, tiêu diệt người phát ngôn của nó. Vũ khí được sử dụng là lời nói, lời nói độc ác, lời nói gây tổn thương, qua những lời vu khống, chê bai, dối trá, nói xấu hay bàn chuyện người khác, và hơn thế nữa. Vũ khí đầu tiên chống lại những lưỡi độc ác, phải chăng không phải là lời cầu nguyện, với những lời thì thầm yêu thương? Vũ khí hòa bình thứ hai là "parrhêsia" Tin Mừng (x. Mc 8, 32; Cv 28, 31): khả năng chúc lành dồi dào và nói tất cả những điều tốt mà người ta muốn, để loan báo Nước Trời.
Chay tịnh
Việc chay tịnh Mùa Chay không phải là một chế độ ăn kiêng đơn thuần, mà là một hành động thiêng liêng sâu sắc, gắn liền nội tại với lời cầu nguyện nơi chúng ta nuôi dưỡng mình bằng Lời Chúa. Chay tịnh là cầu nguyện bằng toàn thân xác. Chỗ đứng dành cho lời cầu nguyện trong dịp chay tịnh giúp hiểu được ý nghĩa của nó: chẳng hạn, chúng ta không chay tịnh trước hết để giải độc cơ thể hay cảm thấy tốt hơn. Việc chay tịnh nhằm mang lại sức mạnh hơn cho lời cầu nguyện, làm cho nó mãnh liệt hơn. Thật vậy, một lời cầu nguyện không có chay tịnh có nguy cơ chỉ là những lời nói trong gió; còn việc chay tịnh thì ghi khắc vào thân xác chúng ta quyết tâm và khát vọng sâu xa của chúng ta muốn đến gần Thiên Chúa.
|
Cầu nguyện Con tạ ơn Ngài, lạy Chúa, Vì Ngài đã cứu chuộc linh hồn con khỏi vực thẳm, Và từ hỏa ngục của chốn diệt vong Ngài đã đưa con lên những tầm cao vĩnh cửu, Con dạo bước trên đồng bằng vô biên. Con đã hiểu rằng đối với loài thụ tạo mà Ngài đã tạo dựng từ đất sét, Có một niềm hy vọng về sự thân mật đời đời. Tinh thần suy sụp, Ngài đã thanh luyện khỏi sự bất tín của nó, Để nó được thông hiệp với cộng đoàn các Con cái trên trời. Ngài đã định số phận đời đời của nó cùng với các Thần Linh khôn ngoan, Để nó ca ngợi Danh Ngài trong niềm vui chung và kể lại những kỳ công của Ngài cho mọi thụ tạo. Thánh ca Étxênô |
Chúng ta hãy vui mừng đến múc nước từ nguồn mạch cứu độ!



