Thứ Năm Tuần thứ 2 Mùa Chay
Lời Chúa – Tv 1, 1-2
Hạnh phúc thay người không đi theo mưu toan của kẻ dữ, không đứng trong đường lối của quân tội lỗi, không ngồi chung với phường ngạo mạn, nhưng vui thích với lề luật của Chúa, và suy ngẫm luật Ngài đêm ngày!
Phải chăng là một ảo tưởng ngây thơ hay là tâm điểm của sứ điệp Tin Mừng khi rao giảng về hạnh phúc? Từ đầu tiên của thánh vịnh đầu tiên đưa ra chương trình của toàn bộ sách Thánh Vịnh: được hạnh phúc trong Chúa. Một trăm năm mươi thánh vịnh mời gọi người cầu nguyện đứng dậy và bước đi. Mỗi người hãy chọn người đồng hành, cố tình tránh trên đường sự giao du với kẻ dữ, kẻ tội lỗi và kẻ nhạo báng. Đối trọng của sự ác chính là lời thì thầm nội tâm dịu dàng của những lời Thiên Chúa. Lề luật của Chúa chắc chắn không phải là một tập hợp những bổn phận nặng nề, mà là một hướng đi để chọn lấy, nhằm đem lại những niềm vui thích lớn nhất cho tâm hồn. Vui thích trong Thiên Chúa, phải chăng đó không phải là cuộc gặp gỡ vui mừng của hai ý muốn, ý muốn của chúng ta và ý muốn của Chúa? "Niềm vui của Thiên Chúa không ồn ào" (Đức Giáo Hoàng Lêô XIV), nó tuôn trào từ ý thức về sự khiêm tốn trong cuộc sống của chúng ta. Phúc thay những ai kiên nhẫn chọn con đường sự sống (x. Đnl 30, 19).
Chia sẻ
Thiên Chúa là Thiên Chúa của niềm vui. Dù chúng ta phải làm gì hôm nay, miễn là chúng ta thực hiện điều đó một cách bình thản và thanh thản trong niềm vui. Niềm vui của tâm hồn thực sự là một cách sống theo Tin Mừng và là dấu chỉ sự hiệp thông của chúng ta với Chúa. Nó được chọn bằng một hành động ý chí kiên quyết và dứt khoát, đồng thời được lãnh nhận từ Thiên Chúa, bởi vì nó là hoa trái của việc tìm kiếm điều làm đẹp lòng Ngài. Chúng ta có thể đưa ra quyết định nào để bước vào làn sóng niềm vui của Chúa? Khi đó chúng ta sẽ trở nên sẵn sàng dâng tặng niềm vui này cho những người cùng sống với chúng ta: một niềm vui đơn sơ và lan tỏa.
|
Cầu nguyện Với lòng tin tưởng, chúng ta hãy cầu xin Cha trên trời hướng dẫn chúng ta trên đường theo ý Ngài: Khi bóng tối dày đặc, — xin cho chúng con mang lại ánh sáng. Khi sự thờ ơ thống trị, — xin cho chúng con loan báo đức ái. Khi xúc phạm gây tổn thương, — xin cho chúng con dâng tặng sự tha thứ. Khi sai lầm ập đến, — xin cho chúng con tuyên xưng sự thật. Khi buồn bã đè nặng, — xin cho chúng con truyền đạt niềm vui. Khi sự nguội lạnh đóng băng, — xin cho chúng con làm chứng về sự phục sinh. |
Tâm hồn con người tìm kiếm con đường mình, nhưng chính Chúa mới củng cố bước chân nó.



