Thứ Bảy, Tuần thứ 2 Mùa Chay
Lời Chúa – Lc 15, 17-19a
"Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: 'Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói! Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: Thưa cha, con đã lỡ phạm tội với Trời và với cha. Con không còn đáng được gọi là con cha nữa.'"
Khi cơm bánh khan hiếm, thì niềm vui cũng bay mất. Xin Thiên Chúa bánh hằng ngày là xin sự hiện diện của Ngài, trong cuộc sống thường ngày khiêm tốn của chúng ta, để Ngài tỏ mình ra ở đó. Khi thánh Giêrônimô dịch sang tiếng Latinh kinh Lạy Cha từ các Tin Mừng, ngài chọn bánh "siêu bản thể" (x. Mt 6, 11), bánh hằng sống ban sự sống cho đến ngày mai và cả sự sống đời đời, chính là Thiên Chúa. Chúa đã bao nhiêu lần đến thỏa mãn các nhu cầu của con người? Trong sa mạc, Ngài đã ban bánh từ trời, như sương mai, mỗi ngày trong suốt bốn mươi năm, với lòng trung thành không bao giờ thất bại (x. Xh 16). Các hồng ân của Thiên Chúa gợi lên những câu hỏi: Cái gì đây?, đó là nguồn gốc từ đó chữ "manna" trong tiếng Híp-ri. Khi người con, xa cách cha mình, ý thức rằng mối liên kết làm con của mình cần phải được phục hồi, đó là vì anh ta cần sự sung mãn dồi dào chứ không còn là điều tối thiểu, với hương vị quá ít ỏi. Nước Thiên Chúa là chuyện của sự viên mãn.
Chia sẻ
Sự sung mãn dồi dào của tình yêu là dấu ấn của Thiên Chúa trong những hồng ân của Ngài. Chính như vậy mà chúng ta có thể nhận ra sự hiện diện và hành động của Ngài: ở nơi mà Chúa Quan Phòng ban cho nhiều hơn những gì chúng ta có thể và muốn hy vọng. Đằng sau sự hào phóng thần linh này, chúng ta được mời gọi trở nên kín đáo khi phục vụ. "Biến mất để Đức Kitô ở lại, tự làm nhỏ bé để Người được biết đến và được tôn vinh, tận tình hiến dâng để không ai bỏ lỡ cơ hội nhận biết và yêu mến Người" (Đức Giáo Hoàng Lêô XIV). Đâu là những mối tương quan trong đó chúng ta sẽ được lợi khi tự xóa mình đi, để Thiên Chúa tìm lại vị trí đầu tiên? Chúng ta có những khoảng lặng để dâng tặng không?
|
Cầu nguyện Trước ngưỡng cửa ngày của Chúa, chúng ta hãy khẩn cầu Ngài nhìn với lòng tốt lành những gì cuộc sống của chúng ta đã trải qua trong tuần lễ này: Đáp: Lạy Chúa, xin tiếp đón chúng con trong lòng nhân từ của Ngài. Là Đấng Tạo Hóa tối thượng, Ngài đã trao phó thế giới cho chúng con: — vì công trình tạo dựng của Ngài, tạ ơn; — vì những lần chúng con thiếu sự tiết độ, xin tha thứ. Ngài đã ban cho chúng con những người bạn đồng hành trong công việc: — vì sự kiên nhẫn đã dâng tặng, tạ ơn; — vì những ghen tị và chỉ trích, xin tha thứ. Ngài đã ban cho chúng con những anh chị em: — vì những chứng tá lòng trắc ẩn, tạ ơn; — vì những phán xét vội vàng, xin tha thứ. Ngài đã ban cho chúng con được gặp gỡ những người xa lạ: — vì những mối quan hệ đã soi sáng những ngày của chúng con, tạ ơn; — vì những lần chúng con thu mình vào bản thân, xin tha thứ. |
Hãy giữ đừng quên Chúa, Đấng đã đưa ngươi ra khỏi nhà nô lệ.



