Thứ Sáu, 13 Tháng Ba, 2026

Thứ Sáu Tuần thứ 3 Mùa Chay

Thứ Sáu Tuần thứ 3 Mùa Chay

Lời Chúa — Hs 14, 5bcd.9

Ta sẽ chữa lành chúng khỏi tội phản bội, Ta sẽ yêu thương chúng một cách nhưng không, vì cơn giận của Ta đã quay đi khỏi Israel. Ép-ra-im! Ngươi có thể đồng hóa Ta với các thần tượng không? Chính Ta trả lời và nhìn đến ngươi. Ta như cây bách xanh tươi, chính Ta ban hoa trái cho ngươi.

Đức Giáo hoàng Phanxicô thường nói: chúng ta là những người theo thuyết Pê-la-gio! Nghĩa là chúng ta tin tưởng vào hành động của mình hơn là vào ân sủng Thiên Chúa. Không hiếm khi trong Mùa Chay chúng ta bị ám ảnh bởi những quyết tâm tốt lành, những hy sinh, những nỗ lực. Tuy nhiên, mỗi buổi sáng phụng vụ cho chúng ta nói: "Mắt hướng nhìn Đức Giêsu Kitô, chúng ta hãy bước vào cuộc chiến của Thiên Chúa." Không phải mắt hướng nhìn những việc hãm mình và hành động đức hạnh của chúng ta, mà là nhìn vào Đức Giêsu Kitô. Để nói theo lời ngôn sứ Ô-sê: phải thôi gọi "Thiên Chúa" là công trình tay ta làm (x. Hs 14, 4). Điều quan trọng là những gì Thiên Chúa làm cho chúng ta. Nếu Đức Chúa không xây nhà, thợ xây làm việc uổng công (Tv 126, 1). Điều đó không có nghĩa là thợ xây có thể ngồi không nhìn trời, nhưng họ phải ý thức rằng chính Thiên Chúa ban hoa trái cho những nỗ lực của họ. Chính Thiên Chúa chữa lành chúng ta khỏi những bất trung và thay đổi tâm hồn chúng ta, chính Ngài làm cho chúng ta sinh hoa trái cho vinh quang Ngài.

G.M.

 

Ăn chay

Nhiều điều chiếm lĩnh cuộc sống chúng ta, không chỉ thức ăn mà còn nhiều "của ăn" khác mà chúng ta tiêu thụ trong một xã hội không kêu gọi chúng ta tiết kiệm mà là dư dật và thái quá. Việc ăn chay Mùa Chay phải đưa chúng ta ra khỏi sự tiêu thụ quá mức, hoạt động quá mức. Công việc giải phóng này được thực hiện bằng cách tập trung lại vào Thiên Chúa, vì chúng ta không bao giờ được quên rằng chính Thiên Chúa giải phóng chúng ta. Chúng ta càng gắn bó với Ngài trong cầu nguyện, ăn chay và bố thí, thì Ngài càng tháo gỡ chúng ta khỏi những ràng buộc để gắn kết chúng ta với Ngài, với chính mình và cũng với người thân cận. Mùa Chay chuẩn bị chúng ta cho cuộc giải phóng vĩ đại — cuộc giải phóng Phục Sinh.

Cầu nguyện

Con ca ngợi lòng thương xót kiên nhẫn chờ đợi con, sự dịu dàng chỉ giả vờ trả thù, tình yêu kêu gọi con, lòng nhân từ đón nhận con, lòng thương xót tha thứ lỗi lầm con, sự nhân lành ban cho con vượt quá công trạng con, sự kiên nhẫn không nhớ đến sự xúc phạm, sự khoan nhượng an ủi con, lòng đại lượng che chở con, sự vĩnh cửu gìn giữ con, sự thật tưởng thưởng con. Vì tất cả những điều đó, con không đủ sức ca ngợi Ngài. Amen.

Thánh Tô-ma Aquinô

 

Lạy Chúa, xin thương xót con, xin đỡ con dậy vì con đã phạm tội nghịch cùng Ngài.

 

 

Bài viết khác