Thứ Hai, 16 Tháng Ba, 2026

Thứ Hai, Tuần thứ 4 Mùa Chay

Thứ Hai, Tuần thứ 4 Mùa Chay

Lời Chúa — Is 65, 17-18

Này đây, Ta sắp tạo dựng trời mới đất mới, người ta sẽ không còn nhớ đến thuở ban đầu và không còn nghĩ đến nữa. Nhưng hãy vui mừng và hoan hỷ đến muôn đời về những gì Ta sắp tạo dựng. Vì này đây Ta sắp tạo dựng Giêrusalem thành nguồn hoan lạc, và dân thành đó thành niềm vui của Ta.

"Ngày xưa tốt hơn" — đó là điệp khúc xưa cũ như nhân loại, và không nhất thiết phải bỏ qua những người Kitô hữu. Và đây ngôn sứ Isaia đứng lên, không phải để tiên đoán tương lai mà để loan báo một niềm hy vọng. Ông ngỏ lời với những người lưu đày đang mơ được trở về quê hương, xây dựng lại những đổ nát và tiếp nối cuộc sống trước đây — điều đó đã là một phép lạ rồi. Thế nhưng, điều Thiên Chúa sắp thực hiện còn vượt xa hơn thế, vì đó không gì khác hơn là một cuộc tạo dựng mới, nguồn mạch của niềm vui vô bờ. Khi Lễ Phục Sinh đang đến gần, chúng ta sắp sửa trải nghiệm rằng sự phục sinh của Đức Kitô cũng thuộc về cuộc tạo dựng mới này và là một bước ngoặt chưa từng có trong lịch sử nhân loại: cái chết đã thống trị từ thời Ađam nay bị đánh bại bởi Ađam mới, là Con Thiên Chúa. Vậy thì, như thánh Phaolô, quên đi những gì ở phía sau, lao mình về phía trước (Pl 3, 13), hãy chạy tới đích điểm hạnh phúc mà Thiên Chúa kêu gọi chúng ta.

 

Chia Sẻ

Đức tin cho chúng ta biết rằng chúng ta được tạo dựng trong Thiên Chúa, vì tình yêu và cho hạnh phúc, mỗi người cá nhân và cả cộng đồng. Dự án niềm vui này là thực tế ở cấp độ một gia đình, một cộng đoàn, một quốc gia. Vậy liệu chúng ta có thực sự "thành công" trong việc làm Thiên Chúa thất bại trước một số kết quả đáng lo ngại? Thế nhưng, bao lâu chúng ta còn trên đường, chúng ta có tự do chọn sống vui. Niềm vui Kitô giáo là một quyết định và là ân huệ của Chúa, một hoa trái của Chúa Thánh Thần. Niềm vui hoàn hảo, theo thánh Phanxicô, là biết mình được Thiên Chúa yêu thương vô hạn. Người thân cận nào đang cần chúng ta đơn giản là khích lệ, xác nhận rằng họ được Thiên Chúa yêu thương?

Cầu Nguyện

Lạy Thiên Chúa của con, Chúa phán rằng cả Thiên Đàng tràn ngập niềm vui khi một tội nhân hoán cải; vì tất cả các thiên thần và các thánh cư ngụ ở đó đều tham gia vào niềm hy vọng thấy số những người được tuyển chọn và bạn đồng hành trong vinh quang được thêm lên. Và vì niềm vui của họ chỉ là dòng chảy từ niềm vui mà chính Chúa cảm nhận, khi ôm ấp Lòng Thương Xót vô biên của Chúa, con cũng xin nhận phần mà Chúa muốn ban cho con, và con mạnh dạn, như Chúa đã mời gọi con, bước vào niềm vui của Chúa là của con, con cảm nhận một niềm an ủi lớn lao vì thuộc về Chúa và được kết hợp với Chúa bởi ân sủng thánh thiện của Người.

 

Nhờ chính máu Người, Người đã thánh hóa chúng ta và giao hòa chúng ta với Thiên Chúa

Bài viết khác