Thứ Năm, ngày 19 tháng 3 — Thánh Giuse, bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria diễm phúc
Lời Chúa — Rm 4, 18.22
Mặc dầu không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin, nên ông đã trở thành tổ phụ nhiều dân tộc, theo lời phán: Dòng dõi ngươi sẽ như thế đó. Và vì thế, ông được kể là người công chính.
Thánh Giuse, mà chúng ta mừng kính hôm nay, rất kín đáo, nhưng đã xứng đáng nhận được lời khen đẹp nhất: đó là người công chính (Mt 1, 19). Là con cháu Abraham theo xác thịt, ngài chia sẻ trước hết, theo tinh thần, đức tin của Abraham mà thánh Phaolô nêu lên như gương mẫu cho mọi Kitô hữu, dù gốc Do Thái hay dân ngoại. Dòng dõi ngươi sẽ như thế đó! Phúc lành ban cho tổ phụ hứa ông sẽ là cha của muôn dân. Thánh Giuse nhận sứ mệnh đón nhận một người Con duy nhất, nhưng là người Con như thế nào! Abraham được mời nâng mắt lên trời để đếm các vì sao. Thánh Giuse đã chăm sóc Đấng đã rời Thiên Đàng để ở giữa trái đất chúng ta và là Mặt Trời công chính. Mặc dầu không còn gì để trông cậy, thánh Giuse không nghi ngờ sự trong sáng của Đức Maria và đã tìm vị trí của mình trong chương trình của Thiên Chúa đang thực hiện nơi Mẹ. Xin ngài dạy chúng ta, trong Mùa Chay này, lớn lên trong sự thân mật với Đấng Cứu Thế.
Chia Sẻ
Thiên Chúa là Cha của Đức Giêsu Kitô, và cần phải trải qua một hành trình dài để trải nghiệm tình phụ tử của Người trong cuộc đời chúng ta. Trở thành cha, đó chắc chắn là chọn lựa truyền đạt điều tốt nhất cho con cái mình. Để giáo dục chúng, người ta nói là nâng chúng lên, nếu có thể, hướng tới điều thiện, điều đẹp và điều thật. Theo hình ảnh cụ già Simêon nhận lấy Hài Nhi Giêsu trong vòng tay, đó là nâng chúng lên cao hơn mình, hướng về Đức Chúa. Vào ngày lễ thánh Giuse, người cha nuôi này nhắc nhở chúng ta rằng một người cha hay một người con là những ân huệ mà Thiên Chúa trao phó cho chúng ta cách riêng tư. Ngày hôm nay, làm thế nào để tôn vinh người cha của mình cách vui tươi? Làm thế nào để nâng đỡ một người cha trong cuộc sống chung quanh ta?
|
Cầu Nguyện — Thánh Phaolô VI Ôi thánh Giuse, Đấng Bảo Trợ của Hội Thánh, xin nhìn đến đại gia đình được trao phó cho ngài: Xin chúc lành cho Hội Thánh. Xin nâng đỡ Hội Thánh ngày càng thêm trên con đường trung thành với Tin Mừng. Xin bảo vệ những ai làm việc trong cuộc sống hàng ngày của họ, gìn giữ họ khỏi nản lòng. Xin cầu nguyện cho những người nghèo, liên tục khơi dậy cho họ sự trợ giúp quan phòng từ những anh chị em được phú dư hơn. Và xin duy trì hòa bình trên thế giới, nền hòa bình duy nhất có thể bảo đảm sự phát triển của các dân tộc và sự nở rộ trọn vẹn của những hy vọng con người. Vì lợi ích của nhân loại, vì sứ vụ của Hội Thánh, vì vinh quang của Ba Ngôi Chí Thánh. |
Hãy mặc lấy sức mạnh trong Chúa, trong sức mạnh toàn năng của Người.



