Thứ Tư, 18 Tháng Ba, 2026

Thứ Sáu, Tuần thứ 4 Mùa Chay

Thứ Sáu, Tuần thứ 4 Mùa Chay

Lời Chúa — Jn 7, 28acd-30

Bấy giờ Đức Giêsu đang giảng dạy trong Đền Thờ, liền lớn tiếng nói: "Tôi không tự mình đến, nhưng Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật; Người là Đấng mà các ông không biết. Phần tôi, tôi biết Người, vì tôi từ nơi Người mà đến, và chính Người đã sai tôi." Họ tìm cách bắt Người, nhưng không ai tra tay bắt Người, vì giờ của Người chưa đến.

Ngươi là ai, Giêsu thành Nadarét? Câu hỏi này xuyên suốt các sách Tin Mừng và gợi lên những câu trả lời đa dạng nhất: Đấng Messia hay kẻ phạm thượng... Chưa kể những người "không có ý kiến", như một viện thăm dò dư luận sẽ nói; những người tự hỏi và không thể đi đến kết luận. Chắc chắn, Đức Giêsu đáp ứng một số đặc điểm mà truyền thống Kinh Thánh gán cho sứ giả của Thiên Chúa được trông đợi: Người thực hiện các dấu lạ và điều kỳ diệu, Người quy tụ và giảng dạy. Nhưng Người không tôn trọng việc nghỉ ngày Sabbat, Người tiếp đón những người tội lỗi và thậm chí dám tha tội cho họ, và nhất là, Người dường như gọi Thiên Chúa là Cha của mình... Thiện chí của con người, dù được Kinh Thánh soi sáng, cũng không đủ để đón nhận mầu nhiệm. Cần phải chấp nhận không hiểu hết mọi sự và để mình được soi sáng trong thâm tâm. Hành trình Mùa Chay này được ban cho chúng ta để đổi mới đức tin như ân sủng của Thiên Chúa và để tiến bộ trong sự hiểu biết nội tâm về người Con yêu dấu.

 

Ăn Chay

Thánh Phaolô dè chừng và thậm chí lên án những ai áp đặt việc ăn chay cho người khác một cách phổ quát và bắt buộc (x. 1 Tm 4,3) và biểu lộ sự nghiêm khắc và khổ hạnh thái quá. Ý nghĩa của việc ăn chay là đón nhận những kỳ diệu của tạo dựng với sự tiết độ chứ không phải từ chối chúng vì chính Thiên Chúa ban cho chúng ta. Hơn nữa, Phaolô nhắc nhở chúng ta rằng ăn chay trước hết là một thực hành để hướng chúng ta về phía Thiên Chúa. Chúng ta không được cứu vì chúng ta ăn chay nhiều hay cầu nguyện nhiều: ăn chay và cầu nguyện trước hết là những phương tiện mở lòng chúng ta ra trước sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời chúng ta. Ưu tiên tuyệt đối là nhận biết Thiên Chúa.

Cầu Nguyện — Thánh Augustino

Lạy Chúa là Thiên Chúa con, Chúa là ánh sáng của những người mù và sức mạnh của những người yếu đuối, Chúa cũng là ánh sáng của những người sáng mắt và sức mạnh của những người mạnh mẽ, xin lắng nghe lời cầu nguyện của con, xin nghe những lời con kêu cầu từ tận đáy khốn cùng của con. Ôi Thiên Chúa con, xin hoàn toàn soi sáng trí tuệ con: Lời Chúa là niềm vui của con, đáng mến hơn mọi của cải, mọi danh dự và mọi khoái lạc. Xin đừng để con, lạy Chúa, thiếu vắng sự sung mãn các ân huệ của Chúa; con như một cây cần Chúa tưới bằng cách ban ân sủng của Người cho con. Lạy Chúa, xin thương xót con, xin nhận lời van xin của con. Xin qua Lòng Thương Xót của Chúa, cho con tìm được ân sủng trước mặt Chúa, để Chúa cho con khám phá những kỳ diệu của Lời Chúa.

 

Hãy bước đi trong sự trung tín với Thiên Chúa là Cha chúng ta, hãy nhận từ Người sự sống!

 

 

Bài viết khác