Thứ Tư, ngày 25 tháng 3 Lễ Truyền Tin
Lời Chúa – Tv 39, 7-8a.11
Chúa không ưa hy lễ và hiến tế, Ngài đã mở tai con; Chúa không đòi lễ toàn thiêu và lễ xá tội, bấy giờ con nói: "Này con xin đến."
Con không giấu đức công chính của Ngài trong lòng, con không che giấu lòng thành tín và ơn cứu độ của Ngài; con loan truyền tình thương và lòng thành tín của Ngài cho đại hội.
Dân Israel đã hiểu qua tiếng nói của tác giả Thánh Vịnh rằng Thiên Chúa ghét những hy lễ không xuất phát từ tâm hồn tan nát của chúng ta (x. Is 1, 11; Tv 50, 19). Điều Người muốn? Chính là chúng ta: tinh thần và thân xác chúng ta; trái tim và đôi tay chúng ta. Như thánh Augustinô đã nhấn mạnh một cách choáng ngợp: "Chính toàn thể con người mà Đấng đã tạo dựng nên con đòi hỏi" (Bài giảng 34, 7).
Trong mỗi Thánh Thể, chỉ một mình Thiên Chúa dâng chính mình trên thập giá. Còn tôi, tôi chỉ cần tiến lên: Này con xin đến. Đức tin vào Đấng Messia chịu đóng đinh là một hành vi phó thác. Không có công trạng nào từ phía tôi được chờ đợi. Không cần phải chặt tai người lính Malcus để được cứu! Chỉ cần đôi bàn tay rỗng mở ra để đón nhận Thiên Chúa đã hiến dâng mạng sống cho tôi. Điều này đòi hỏi một trong những hy sinh lớn lao nhất đối với con người: từ bỏ lòng kiêu ngạo muốn tự cứu mình bằng sức riêng của mình. Chấp nhận được cứu bởi một Đấng khác: đó là hy lễ đẹp lòng Thiên Chúa.
P.-A.D.
Chia sẻ
Đây là câu chuyện của một thiên thần đến chào một thiếu nữ và báo tin vui về thiên chức làm mẹ sắp đến của bà. Đây là Lịch sử Thiên Chúa nhập thể đi vào một gia đình nhân loại, mà người chồng là con vua. Đây là dịp để tưởng nhớ nguồn gốc của kinh Kính Mừng, như lời Thiên Chúa gửi đến người Ngài yêu thương. Mừng lễ Truyền Tin là tái khơi dậy sứ mạng môn đệ của Chúa Kitô nơi chúng ta: loan báo Tin Mừng cứu độ. Nói gì với anh chị em, với hàng xóm của chúng ta? Rằng họ được hưởng ân sủng của Thiên Chúa, rằng Chúa ở cùng họ, rằng họ có một sứ mạng để sống và trên hết, không có gì là không thể đối với Thiên Chúa.
|
Cầu nguyện Bà được chúc phúc hơn mọi người nữ, bà đã tin, nhưng đức tin của bà không chỉ dừng lại ở việc tuân theo kế hoạch của Thiên Chúa, bà suy đi nghĩ lại trong lòng. Thưa Thánh Maria, bà là mẫu gương của chúng con, cả trong việc chấp nhận đức tin lẫn trong việc suy gẫm đức tin. Bà không chỉ chấp nhận mà thôi, bà dừng lại với nó; bà không chỉ sở hữu nó mà thôi, bà đem nó ra thực hành; bà không chỉ tán thành nó mà thôi, bà phát triển nó; bà phục tùng trí tuệ của mình dưới đức tin, nhưng bà còn suy lý về nó, không giống Dacaria là người suy lý trước khi tin, vì bà tin trước, và vì tình yêu và lòng kính trọng, bà suy lý về những gì bà đã tin. Bà được chúc phúc hơn mọi người nữ, hạnh phúc vì đã tin! Thánh John Henry Newman |
Hãy xin thì sẽ được: niềm vui của anh em sẽ nên trọn vẹn.



